Bài thơ: Lập lòe...
...Lập lòe bông gạo quê ơi/Gợi bao nỗi nhớ để rồi cách xa...

LẬP LÒE...
Như là đốm lửa soi đêm
Như là tia nắng rực trên bãi bồi
Lập lòe bông gạo quê ơi
Gợi bao nỗi nhớ để rồi cách xa
Tiễn anh xưa cũng mùa hoa
Bến sông tay vẫy hóa ra...chuyện đời
Anh đi những núi cùng đồi
Chiến trường sống chết...
Để rồi mất nhau
Còn chăng? Câu chuyện tình đầu
Cái nghiêng vành nón? Hôn đầu trao duyên
Thế là hai chữ Mộc miên
Hằn trong kí ức nỗi niềm cách xa
Năm mươi năm lẻ mùa hoa
Mộc miên? Đốm lửa xót xa tình đầu
06/03/2022
Hương Giang