Bài thơ: Lỡ hẹn...
Tiếng khèn trong gió chơi vơi/ Nhớ thương thương nhớ để rồi xa nhau
LỠ HẸN...
Hẹn nhau lê nở trắng trời
Khăn piêu em gói chờ người em yêu
Đến nay quả đã xanh đều
Người đâu chẳng thấy cây nêu héo tàn
Trăng lên trăng lặn trăng tàn
Bao nhiêu thổn thức cái sàn biết thôi
Tiếng khèn trong gió chơi vơi
Nhớ thương thương nhớ để rồi xa nhau
Anh đi chống dịch từ đầu
Giấu em anh nói hôm sau...anh đền
Liên miên đã một năm liền
Hoa lê để nhỡ nhưng duyên vẫn nồng
Hẹn nhau ngày tốt tháng lành
Hoa lê trắng bản em anh một nhà
HG/21/03/17
Hương Giang