Thứ tư, 17/04/2024 03:48 (GMT+7)

Bài thơ: Lối sương hồng em để quên anh

Nguyễn Long -  Chủ nhật, 18/12/2022 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Em để quên anh trên lối cũ /Chiều đông về, gió rít ngọt tay

Em để quên anh trên lối cũ 
Chiều đông về, gió rít ngọt tay 
Bông tóc mượt sao cứ tung bay 
Sắc hoa vàng, gọi tên rộn rã 

Con đường xa, đi vào hợp quá 
Tím khung chiều, cong gắn môi say 
Như thuốc bay, thơm vùng cỏ mật 
Xiết hoa hồng, mây nhú non đêm 

tm-img-alt

Lối đường mòn, hoa cỏ ru son
Đoạn tình mộng, biết ai lưu để
Quấn xoay tròn, sánh đời êm lặng 
Quãng thời này, sau gác sách cây 

Đỏ rực hàng, bâng khuâng gió đây 
Dòng sông hát, mái tranh đất nặn 
Thuyền hoa đưa, lãng du phút chặng 
Nơi cao mùa, hoa đổ gió vây 

Anh về đây, chân ngỡ thang mây
Linh hồn vẫn bay đâu, khát nhạc 
Thoáng bóng em, phấn hoa buông lạt
Lối sương hồng, em để quên anh 

Em có quên, nơi bước chân quen …

* Nguyễn Văn Long, Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 18/12/2022

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Lối sương hồng em để quên anh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.