Bài thơ: MỘT...
Một bông hoa tặng một người//Một ánh mắt với nụ cười làm duyên
MỘT...
Một bông hoa tặng một người
Một ánh mắt với nụ cười làm duyên
Một dòng sông với con thuyền
Một cơn gió thổi khắp miền hoang vu
Một ngày chớm lạnh tàn thu
Một đêm thao thức lời ru ướt đầm
Một dây đàn vẫn bổng trầm
Một nhà ai nỡ âm thầm dở dang
Một anh thì chẳng dịu dàng
Một em đừng vội lỡ làng mà thương
Một xe dằng dặc con đường
Một đời ai dễ vô thường như nhau...
Một ngày chưa chắc buồn đau
Một đêm ai biết ngày sau thế nào.
Nhà thơ Đặng Vương Hưng