Bài thơ: Mưa chẳng làm lỡ nhịp chiều nay
...Mưa có say, chẳng lỡ chiều nay Bạn xa cũ, trà quen nhấp chuyện...
Mưa chẳng làm lỡ nhịp chiều nay
Vì đã hẹn khung trời cửa sổ
Đường xa xôi đâu làm cản trở
Thả cho hồn khói thuốc như sương
Bạn đến đi, ấm đã trà thơm
Mưa cũng thấm đôi ô lề cửa
Đợi nhau đâu, gần xa hỏi nhỏ
Lạnh buốt chiều, cứ ngỡ cuối xuân
Mưa vẫn bay, hoa nào thắm đỏ
Mờ mây rồi, trà chén xanh đơm
Chẳng quen nhau, ai thời cho gặp
Gọi một lời, tưởng vọng biết đâu
Mưa có lên, chuyển tiết hay chưa
Rồi vào lẽ, nối rơi vào nhịp
Bạn bè vui, thế gian khắp lượt
Đi và về, chắc lẽ là vui
Mưa có say, chẳng lỡ chiều nay
Bạn xa cũ, trà quen nhấp chuyện
Ngọt buốt tay, quần quây nhiều việc
Đã hẹn rồi, sâu lắng bạn hay
Mưa chẳng làm lỡ nhịp chiều nay ..
Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Ngày 19/2/2022
Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Mưa chẳng làm lỡ nhịp chiều nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]