Bài thơ: Ngồi mơ
Ngày ba mươi Tết ngồi mơ/Giời ban phép lạ biến thơ thành… tiền
Ngày ba mươi Tết ngồi mơ
Giời ban phép lạ biến thơ thành… tiền
Dịch bệnh đã hết ưu phiền
Yêu như hoa nở khắp miền đắm say...
Ngồi mơ ngủ giữa sáng nay
Thấy mình có cánh đang bay giữa trời
Tự do thỏa thích rong chơi
Bạn bè cười nói nhiều ơi là nhiều!
Ngồi mơ ngủ giữa buổi chiều
Bỗng làm Hoàng đế thử liều một phen
Cung tần mĩ nữ đánh ghen
Sơn hào, hải vị... chẳng quen sắp bày
Ngồi mơ ngủ giữa ban ngày
Thấy mình vác cuốc đi cày lạ không
Áo tơi lội ruộng mùa đông
Rét còn run cả cánh đồng mùa xuân…
Ngồi mơ ngủ trộm mấy lần
Thấy ai chân đất đầu trần chẳng chê
Giật mình vừa tỉnh cơn mê
Thì ra mình nghiện nhà quê lâu rồi...
Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Ngồi mơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]