Bài thơ: Non xanh cổ tự huyền môn
Hà Nam, Thánh Hắc danh thơm / Huyền môn cổ tự non xanh chốn trần
NON XANH CỔ TỰ HUYỀN MÔN
Quang chiều tỏa bóng vân sang
Tâm nhang kính lễ, giang san yên bình
Mây bay đón nắng in hình
Chao nghiêng ẩn hiện như về thiền môn
Bước về bái tạ Tổ môn
Chuông ngân gió cuốn, nước rơi giữa vườn
Biển khổ buông bỏ dặm trường
Thanh tâm du nhạc bay đường kinh thư
Thế Tôn, thương ấm bao dung
Bồ tát Địa tạng giáo môn Ta bà
A Nan, Ca Diếp hầu đà
Trời phương tứ trấn, Thiên vương pháp hùng
Quan Âm ngự tháp Đại bi
Phổ Hiền Bồ tát lầu bên sen bình
Vườn hoa chim hót khuyên hình
Văn thù, công đức độ người hữu duyên
Hà Nam, Thánh Hắc danh thơm
Huyền môn cổ tự non xanh chốn trần
Suối reo róc rách mưa rừng
Kim ngư rẽ đá chầu hồn thỉnh Kinh
Thông reo cuốn lá bậc lên
Núi xa mơ cảnh chùa tiên cõi này
Giáo chủ giáng hiện nguyện thề
Độ cho thành Phật, mới về miền không
Rồi năm động đá thần công
Các Vương, quan phán, quỷ quan, nhân thần
Tụ Kinh siêu độ muôn phần
Cho người tâm kính Phật, Trời, muôn phương
Chiều quang bóng nắng đi ngang
Thân tâm nhập thế, cúi về Người xin
An lạc hoan nỉ thời niên
Cảnh du miền nhớ, tu về Như lai
Giang san, long phụng tay ngai
Hiện thân hồn nhớ, tiên thiên lệnh tùng
Chuông vang kính lễ tận cùng
Kim quang Phật Tổ, Địa tạng U Minh
Non xanh cổ tự huyền môn ...
* Nguyễn Văn Long( Huyền Vi), ngày 17/12/2021(14/11). Địa tạng phi lai tự - Thanh Liêm- Hà Nam.
* Ảnh chụp tại Chùa Địa tạng Phi lai