Thứ năm, 25/04/2024 12:30 (GMT+7)

Bài thơ: Sóng bạc đầu không đáy anh say

MTĐT -  Thứ bảy, 14/05/2022 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sóng bạc đầu, không đáy anh say//Thuyền em bay trong đèn cửa sổ

Sóng bạc đầu, không đáy anh say
Thuyền em bay trong đèn cửa sổ 
Trời đổ mưa dầm sì thác đổ
Chớp lóe hồng mở cổng mùa trông 

Bóng như em in bóng không trung 
Mang màu tím, nhớ nhung da diết
Có một điều em đâu có biết 
Yêu thật lòng, đâu dễ bảo không 

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Mãi sau này, có thể bão giông 
Anh vẫn thế, như trưa hè gặp
Dáng em gầy, tìm nhau mắt thật
Sóng giữa lòng, thổn thức đêm trăng 

Em có nghe tim đập xuyên không 
Phách nhịp đếm thân quen đến lạ
Để hồn anh vào em mát dạ
Thoảng hương chiều, với mộng yêu đương 

Hàng cây thưa, đan bóng gió sương 
Cùng gửi với lời thương đồng cuộn 
Về bên em, sánh vai sóng lượn 
Vẫn lưu còn, câu hát chân son 

Sóng bạc đầu, không đáy eo thon 
Như sương núi, ngày đông em nhở 
Tóc em bay, muốn anh ngạt thở 
Mờ núi đồi, hai đứa sánh thân 

Em hãy nghe sóng gọi đêm xuân 
Biển còn đó, bạc đầu không đáy 
Gửi nỗi yêu mãi như nồng cháy 
Đưa em về, núi mộng gia thôn 

Anh vẫn đây, hồn nhớ thật luôn
Yêu em mãi, đâu mờ nhỏ lệ 
Tình không phai, hằn sâu thầm kể
Chuyện trau cầu, bạc tóc ngàn năm

Sóng bạc đầu không đáy, anh say...

* Nguyễn Văn Long ( BH - VL), Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 13/5/2022. 

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Sóng bạc đầu không đáy anh say. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới