Bài thơ: Xin đừng lỡ nụ mai xuân
Mai xuân lỡ hẹn nụ rồi Vì mưa đóng cửa, then cài dốc xa
Mai xuân lỡ hẹn nụ rồi
Vì mưa đóng cửa, then cài dốc xa
Gió lạnh bỗng về đêm qua
Làm rơi cánh trắng, rụng hoa gót hồng
Thương đêm tha thẩn bồn chồn
Bâng khuâng ly rượu, trà vườn hồi hôm
Thân rung mải lắc mùi thơm
Sắc hoa, xanh lá, mong ra đợi người
Nụ xuân đã nhoẻn miệng cười
Hơi sương sáng bóng, bọt đời trao đi
Nhập thân rêu cỏ biếc bi
Quệt hoà, hoa trắng, nhất mai chung vườn
Hẹn rồi, đổi bóng tìm hồng
Ước mong hoa nở, nụ chờ bao năm
Gốc như cổ thụ nhất phong
Trụ yên đợi mãi, mưa lòng đến xuân
Mai xuân ướm nụ bung không
Bừng lên vụt cháy, như chờ trăm năm
Đến ngày duyên nở hằng mong
Ý lời thiên lý, đâu không khác thường
Nếu chờ ghi hẹn điểm cờ
Hương hoa nụ vẫy, đưa xoè cánh mai
Nhất chi, nhất ngủ trong ai
Mai thời đơm sắc, mầm non ngày thì
Gót đưa hoa đến bất kì
Vì nụ xin nở, đừng mờ mưa toan
Bắc Hà bút sỹ kỳ quan
Sáng bừng như lụa, hoa mai cánh ngàn.
* Nguyễn Văn Long * Trung tâm truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội