Thứ bảy, 20/04/2024 10:46 (GMT+7)

Bán đấu giá cuốn kinh Phổ Môn nặng 600 kg quyên tiền tặng Miền Trung

Thu Hiền -  Thứ sáu, 06/11/2020 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuốn kinh Phổ Môn nặng 600 kg của nghệ nhân thư pháp Võ Dương gửi gắm tâm nguyện cầu quốc thái dân an trong từng dòng thư pháp, sẽ được bán đấu giá quyên tiền ủng hộ miền Trung bão lũ.

Kinh Phổ Môn là cuốn kinh nói về ứng thân của Mẹ Quan Âm để cứu nạn, cứu khổ chúng sanh, tai qua nạn khỏi.

 Nghệ nhân Võ Dương tâm huyết ấp ủ thực hiện cuốn Kinh Phổ Môn trong 6 tháng liền

Nghệ nhân thư pháp Võ Dương đã phát tâm thực hiện cuốn kinh Phổ Môn kỷ lục, nặng 600 kg, vừa cho biết vật phẩm đặc biệt này sẽ được bán đấu giá quyên tiền ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ.

 Hoa khôi Doanh nhân, nữ hoàng thương hiệu 2019 Hoàng Hà bên cuốn Kinh Phổ Môn sẽ được đấu giá tại Lễ hội ẩm thực chay diễn ra ngày 21 và 22/11 tới

Cuốn kinh Phổ Môn sẽ chính thức được đưa ra đấu giá trong chương trình Lễ hội Ẩm Thực Chay- Bảo Vệ Môi Trường, sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11/2020 tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Quận 3 (126 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, TP.HCM).

Tại chương trình, khách tham dự sẽ được thưởng thức tiệc chay với hàng trăm món ăn chay được chế biến bởi các nghệ nhân ẩm thực, các cuộc toạ đàm về nội dung ăn chay khoẻ đẹp với mục đích lan truyền lối sống lành mạnh, cải thiện môi trường, bảo vệ trái đất.

Nghệ nhân Võ Dương hy vọng các mạnh thường quân, nhà tài trợ sẽ ủng hộ để cuốn kinh Phổ Môn được trao đi với mức giá cao nhất, giúp đỡ được nhiều hơn cho người nghèo nơi vùng bão lũ.

Nghệ nhân Võ Dương được biết tới với nhiều lớp dạy thư pháp miễn phí tại chùa Giác Ngộ (Quận 5, TP.HCM) từ hơn 3 năm nay. “Với tâm nguyện làm cái gì đó dâng lên cúng dường chùa, cuối năm 2019 tôi có ý tưởng và phát nguyện làm cuốn kinh, sau khi nghiên cứu thấy kinh Phổ Môn do ThượngtọaThích Nhật Từ soạn dịch ngắn gọn có thể làm thư pháp được. Đếnđầu năm 2020,tôi đãvận động được số tiền gần đủ để làm cuốn kinh. Đúng thờiđiểmđó đại dịchCovid-19bùng phát dữdộinên tôi càng quyết tâm thực hiện cho xong cuốnsách đặc biệt nàyđcầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chúng sanh an lành,cứu khổ cứu nạn như ý cuốn kinh thể hiện.

Nghệ nhân Võ Dương cho biết, miệt mài lao động 6 tháng liền, cuốn kinh Phổ Môn đã được hoàn thành và đang lưu giữ tại chùa Giác Ngộ. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó thì dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát lần thứ 2, giãn cách xã hội khắp nơi nên cuốn kinh kỷ lục chưa thể ra mắt công chúng và cúng dường chùa Giác Ngộ được.

Ngay sau giai đoạn dịch bệnh hoành hành, miền Trung lại phải oằn mình chống chọi với nhiều cơn bão, lũ lụt, sạt lở triền miên, gây tổn thất lớn lao cả về người và của. Đau lòng thay, rất nhiều ngôi làng đã bị san phẳng, chìm lấp dưới ngọn núi bất ngờ đổ xuống; hàng chục ngàn căn nhà trú ẩn của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Nghệ nhân Võ Dương đã xin phép và được Thượng tọa Thích Nhật Từ đồng ý để sắp tới sẽ đưa cuốn kinh kỷ lục ra bán đấu giá, quyên tiền ủng hộ cứu trợ cho người dân nghèo ở miền Trung vượt bão lũ.

 Cuốn kinh Phổ Môn hiện đang được lưu giữ tại Chùa Giác Ngộ (Quận 5)

“Cuốn kinh Phổ Môn có quy cách sau: Chiều ngang 89cm, chiều dài 165cm, cao (gáy) 35cm, bìa sách làm bằng gỗ Căm xe đục nổi mẹ Quan Âm ẵm em bé, ẩn sau là bản đồ Việt Nam. Bên trong là 97 trang kinh viết tay hoàn toàn bằng chữ thư pháp Việt, mặt sau in hoa sen. Xen kẽ bên trong là 4 bức tranh về Mẹ Quan Âm bằng đá quý và sơn dầu. Cuốn sách được đặt trên 1 cụ rùa bằng gỗ Căm xe nu. Tổng trọng lượng cuốn sách khoảng 600kg. Phải dùng xe nâng để vận chuyển” – Nghệ nhân Võ Dương cho hay.

Nhắc đến Võ Dương, người ta nhớ ngay tới người nghệ nhân trẻ tuổi nhưng đã dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển nghệ thuật thư pháp chữ Việt. Võ Dương mỗi năm bỏ ra hàng ngàn giờ dạy tại các lớp thư pháp miễn phí, với mong muốn lan truyền vẻ đẹp của thư pháp chữ Việt tới công chúng. Võ Dương cũng là một trong những người yêu thích công việc thiện nguyện, luôn mong cầu những điều tốt đẹp, bình an đến cho tất cả mọi người.

Foto: Hoàng Lang

Bạn đang đọc bài viết Bán đấu giá cuốn kinh Phổ Môn nặng 600 kg quyên tiền tặng Miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ