Thứ bảy, 20/04/2024 15:16 (GMT+7)

Bản tin Đô thị ngày 14/12: Dự án trăm tỷ 'treo' lơ lửng trên đầu dân

MTĐT -  Thứ năm, 14/12/2017 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bản tin Đô thị ngày 14/12: Dự án trăm tỷ 'treo' lơ lửng trên đầu dân, quy hoạch chăn nuôi tập trung: “Vỡ trận” vì giá đất...

Xin gần 166,8 tỷ đền bù cho dân do nâng cấp đường

Sáng nay, UB Thường vụ QH cho ý kiến tờ trình của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường cho nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Thanh Hoá - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, qua số liệu tổng hợp sơ bộ ước tính có khoảng 35.814 hộ dân bị ảnh hưởng từ 31 dự án nâng cấp, mở rộng đường.

Nguyên nhân thi công gây thiệt hại cho nhà ở, công trình của các hộ dân do các hạng mục công trình giao thông có tính chất đặc thù, công trình trải dài theo tuyến và thường phải sử dụng các máy móc thiết bị thi công có tải trọng lớn, tạo rung chấn, chấn động hoặc sức ép lên nền đất làm ảnh hưởng đến nhà dân 2 bên đường.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển khẳng định, việc đền bù do thi công dự án gây thiệt hại cho 35.814 hộ dân với số tiền sơ bộ là hơn 166,7 tỷ đồng cần được xử lý, giải quyết thấu đáo. Đây là trách nhiệm dân sự giữa nhà đầu tư, nhà thầu và người dân nên giải quyết theo luật dân sự.

TP.HCM bán đấu giá 3.790 căn hộ trị giá hơn 9 nghìn tỉ

Thông tin trên báo pháp luật TP. HCM, UBND TP. HCM vừa chấp thuận phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đối với khu chung cư R1, R2, R3, R4, R5 (3.790 căn hộ) trong khu 38,4 ha tại phường Bình Khánh, quận 2.

Theo đó, TP giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, cùng các cơ quan có liên quan hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất TP triển khai thực hiện thủ tục đấu giá theo quy định pháp luật. Căn cứ vào phương án vừa được TP chấp thuận thì Trung tâm phát triển quỹ đất TP sẽ ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP để thực hiện phiên đấu giá.

Cảnh báo cơn sốt đất ảo ở Vân Đồn

Báo công an nhân dân đưa tin, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, huyện Vân Đồn đang có hiện tượng sốt đất ảo và xuất hiện hiện tượng mua bán ngầm. Theo đó tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phải thực hiện nghiêm túc quản lý đất đai, nhất là đất rừng chuyển giao, đất hộ gia đình.

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng lưu ý, hiện nay đang trong tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế, do vậy việc mua bán đất lúc này khả năng sẽ trở nên lạc hậu, không phù hợp.

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Luật Quy hoạch

Báo Lao Động thông tin, sáng 14/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật. Đây là các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về việc công bố 6 luật gồm: Luật Lâm nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản; Luật Quản lý nợ công; Luật Quy hoạch.

Trong đó, đáng chú ý là Luật Quy hoạch với 6 chương 59 điều. Điều 5 Luật Quy hoạch quy định Hệ thống quy hoạch quốc gia. Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Hải Phòng: Công viên Rồng Biển bỏ hoang, đất “vàng” thành bãi rác

Dự án Công viên Rồng Biển nằm tại dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng được khởi công năm 2002. Khi mới khánh thành, công viên này hứa hẹn một điểm vui chơi giải trí nhất nhì miền Bắc. Tuy nhiên, đến nay, nơi đây trở thành một khu đất hoang, cỏ mọc um tùm, rác thải chất từng đống, mùi xú uế nồng nặc, thông tin báo giao thông.

Năm 2000, UBND TP Hải Phòng đã chấp thuận Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm vui chơi giải trí khu vực Sân Cảng, sau này là Dự án Đầu tư xây dựng Công viên Rồng Biển. Tổng mức đầu tư dự án là 56 tỉ đồng, do Công ty CP Du lịch Hải Long làm chủ đầu tư.

Đất vàng giữa trung tâm TP Hải Phòng bị bỏ hoang

Bên trong công viên hầu như không còn một công trình nào nguyên vẹn.Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị trò chơi trị giá hàng chục tỷ đồng tại thời điểm đầu tư đã bị tháo dỡ, hoen gỉ và hư hỏng hoàn toàn. Người dân còn tận dụng đất bỏ hoang để trồng rau, nuôi gà, một số phần đất trống được biến làm nơi đổ rác thải sinh hoạt, vứt các đồ vật hỏng hóc, đốt chất thải…

Quy hoạch chăn nuôi tập trung: “Vỡ trận” vì giá đất

Năm 2008, Đồng Nai triển khai quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi tập trung với mục tiêu thúc đẩy phát triển chăn nuôi. Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện, thực tế cho thấy nhiều bất cập. Quy hoạch đang đi ngược lại xu hướng, quy hoạch trở thành rào cản khiến ngành chăn nuôi gặp khó thay vì phát triển.

Vùng phát triển chăn nuôi tập trung tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom là 1 trong 7 vùng được thí điểm đầu tư hạ tầng, kêu gọi doanh nghiệp, trang trại tới đầu tư chăn nuôi. Tuy nhiêu, sau 5 năm triển khai, cả vùng quy hoạch rộng khoảng 40 ha này vẫn chỉ bạt ngàn những vườn chuối và hồ tiêu.

Muốn vào khu chăn nuôi nhưng giá đất vượt quá khả năng, chính vì vậy không thể triển khai hoặc triển khai rất chậm với những con số khiêm tốn.

Sở NN&PTNT Đồng Nai thừa nhận, mặc dù đã tính toán kỹ khi xây dựng quy hoạch nhưng vẫn chưa lường hết được thực tế phát sinh khiến nhiều vùng quy hoạch mà không có trang trại hoạt động. Việc di dời các trang trại chăn nuôi vào vùng tập trung rất khó thực hiện.

Nhà siêu mỏng siêu méo "trường tồn" thách thức chính quyền Hà Nội

Báo Dân Việt đưa tin, sau nhiều năm giải quyết, các ngành chức năng của TP. Hà Nội đã có nhiều biện pháp để xóa bỏ nhà "siêu mỏng, siêu méo” nhưng đến nay, những căn nhà kỳ dị vẫn tồn tại, thậm chí có những trường hợp đã 13 năm nằm chình ình... như thách thức chính quyền Thủ đô.

Khảo sát của PV Dân Việt cho thấy, trên nhiều tuyến đường như: Tuyến Vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy, đường Nguyễn Văn Huyên, phố Lê Trực... nhiều ngôi nhà vẫn tiếp tục mọc lên với hình thù kỳ dị, diện tích nhỏ nhưng lại được xây rất cao.

Nhiều tuyến đường xuất hiện những ngôi nhà tạm rộng từ 1-3m2, mặc dù chính quyền đã ngăn chặn, không cho người dân xây dựng nhà cao tầng, chỉ cho phép xây ki-ốt bán hàng, nhưng tình trạng nhà siêu mỏng vẫn còn tiếp diễn.

 Dự án trăm tỷ 'treo' lơ lửng trên đầu dân!

Tháng 11/2012, UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép cho Cty CP Quốc tế C&T, đầu tư Dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ (TM-DV) Bồng Sơn. Tháng 5/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND cho Cty này thuê hơn 4.100m2 “đất vàng”, giáp 2 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Tăng Bạt Hổ thuộc khối 6, thị trấn Bồng Sơn để xây dung dự án.

Nền đất dự án trở thành “túi nước” khổng lồ

Trung tâm gồm 5 tầng với các hạng mục chính: Tầng hầm, trung tâm thương mại, phòng khám đa khoa, trung tâm ngoại ngữ, dịch vụ ăn uống và khu kỹ thuật, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Thế nhưng hơn 2 năm qua, bóng dáng Trung tâm TM-DV đâu chẳng thấy, chỉ thấy hàng ngàn mét vuông “đất vàng” trở thành… đất chết!

Tháng 4/2017, chủ đầu tư bắt đầu cho xe múc đất và vận chuyển hàng trăm m3 đất đi nơi khác  biến mặt bằng rộng 4.100m2 thành 1 cái hố khổng lồ sâu 1m. Mùa mưa lũ vừa qua, nước đọng lại biến cái hố thành “túi nước”, nước ngấm qua nền đất yếu (bởi vùng này vốn là ruộng), thẩm thấu làm sụt lún nền móng những căn nhà lân cận. Người dân đã ý kiến nhiều lần nhưng đến nay tất cả vẫn là… bãi đất trống.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Bản tin Đô thị ngày 14/12: Dự án trăm tỷ 'treo' lơ lửng trên đầu dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ