Thứ hai, 05/06/2023 20:44 (GMT+7)

Bắt kẻ chôn lấp rác thải y tế dưới suối Vũng Trâu

MTĐT -  Thứ hai, 10/08/2020 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

10h ngày 8/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Phan Tấn Dũng (SN 1987, ngụ huyện Tân Biên) chôn lấp rác thải tại khu đất thuộc tổ 23, khu phố 2, phường 1, TP Tây Ninh

Hiện trường vụ việc

Được biết khu đất do Lê Gia Thành (SN 1983, ngụ TP Tây Ninh) làm chủ. Tại hiện trường, Công an phát hiện trên thửa đất có chứa khoảng trên 100 bao rác thải y tế thông thường (bao bì nhựa đựng vỏ thuốc, vỏ vĩ thuốc) mỗi bao chứa khoảng 40 kg. Qua kiểm tra, Công an còn phát hiện có 15 bao rác đã nhận chôn lấp dưới lòng suối Vũng Trâu.

Tại cơ quan Công an, Thành bước đầu khai nhận, số rác thải trên là của Nguyễn Văn Hải (SN 1977, ngụ phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) chở đến tập kết tại đất nhà mình. Sáng 8-8, khi Thành hướng dẫn người lái xe ủi, chôn lấp xuống lòng suối thì bị Công an bắt quả tang.

Theo Hà Thủy/Báo Công an Nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Bắt kẻ chôn lấp rác thải y tế dưới suối Vũng Trâu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chi nhánh Công ty TNHH Venesa bị đình chỉ hoạt động
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa đình chỉ hoạt động một Chi nhánh của Công ty TNHH Venesa có địa chỉ: 136-138 Hùng Vương, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người.
Vận chuyển, xử lý chất thải y tế
Chất thải y tế nguy hại phải được phân loại, thu gom riêng biệt với chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế.
Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải nguy hại
Nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; ưu tiên công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, thẩm định, đánh giá đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tin mới

Mỗi ngày
Mỗi ngày gom mấy câu thơ //Gửi ai về mãi bến bờ chân mây...