Thứ năm, 28/03/2024 15:53 (GMT+7)

Bay thẳng đến đảo Jeju – Hàn Quốc, khám phá những bãi biển nên thơ

MTĐT -  Thứ năm, 11/07/2019 11:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Jeju không chỉ hút khách du lịch bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ từ đỉnh Seongsan Ilchulbong, các khu vườn hoa anh đào, những hàng cây lá vàng… mà còn hấp dẫn bởi cảnh đẹp của những bãi biển nên thơ..

Hè này đến đặt chân đến Jeju, bạn đừng quên đắm mình trong làn nước biển trong xanh, lăn mình trên bãi cát trắng xoá, trải nghiệm ẩm thực biển tươi ngon tại 4 bãi biển dưới đây nhé.

Jungmun - bãi biển đẹp nhất đảo “tình yêu”

Nằm ở phía Nam của đảo Jeju, dưới chân một vách đá núi lửa, Jungmun thu hút khách du lịch bởi nét đẹp hùng vĩ, nên thơ với núi, với biển, với thiên nhiên kỳ thú. Điều đặc biệt, thu hút nhất của bãi biển này chính là dải màu sống động với đủ màu đen, trắng, đỏ, xám xen lẫn nhau giữa cát và đá. Điều thú vị này được tạo nên từ địa hình nhiều núi lửa trên đảo.

Vẻ đẹp hùng vĩ với núi, với biển của Jungmun (nguồn: dulichvietnam.com.vn)

Đến Jungmun, bạn có thể tha hồ khám phá những hang động tự nhiên do sự sói mòn bờ biển hay ngắm nhìn những loài thực vật quý hiếm xung quanh đảo. Tất cả tạo nên một Jungmun quyến rũ nhưng cũng đầy mộng mơ.

Trái với vẻ lãng mạn của khung cảnh, những con sóng nơi đây lại khá “hung dữ” và “mạnh bạo”. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho các hoạt động giải trí lý thú như lướt ván, đi xuồng máy,.... Bạn cũng có thể thỏa sức vẫy vùng dưới những con sóng của bãi biển Jungmun nhưng chỉ nên bơi gần bờ và thực hiện theo chỉ dẫn nhé!

Hyeopjae – bãi biển đẹp như tranh vẽ

Nằm ở phía Tây của công viên Hallim, bãi biển Hyeopjae mang một vẻ đẹp như tranh vẽ với thảm cát trắng cùng màu nước biển xanh lam ngọc đẹp tới "rụng tim”. Màu cát đặc biệt ở đây hình thành từ 2 "nguyên liệu" chủ yếu là cát trắng mịn và vụn vỏ sò, mang một sắc màu lấp lánh đầy hấp dẫn. Dọc theo dải cát trắng dài hơn 9km là thảm thực vật xanh mướt của những rặng thường xanh.

Hoàng hôn thơ mộng trên bãi biển Hyeopjae (nguồn: cacbaibiendep.com)

Ở Hyeopjae cũng có rất nhiều không gian hấp dẫn để bạn khám phá. Một bên là những dải đá bazan màu đen còn ngoài xa là dáng hình của đảo Biyangdo. Cách bãi biển Hyeopjae 5 phút đi bộ, công viên Hallim với thảm thực vật phong phú cùng những ống dẫn dung nham trên tàn tích của núi lửa cũng là một địa điểm nhất định bạn phải ghé thăm.

Bãi biển Woljeongri – nơi mặt trăng nán lại

Woljeongri trong tiếng Hàn có nghĩa là “mặt trăng ở lại”. Cái tên Woljeongri như cũng ngụ ý rằng bãi biển dài 2,3km về phía bờ Đông Jeju này hấp dẫn tới nỗi mặt trăng cũng muốn nấn ná, không nỡ rời đi bởi vẻ đẹp đầy nên thơ, cuốn hút.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng vô vàn góc “sống ảo”, bạn còn mong muốn gì hơn khi đên Woljeongri? (nguồn: chulsmoon.com)

Đây là một trong số ít bãi biển ở Hàn Quốc được thiên nhiên phú cho bãi cát trắng trải dài êm đềm, không gồ ghề gấp khúc bởi vực thẳm hay những bãi đá đen. Woljeongri cũng cuốn hút khách du lịch bởi đường bờ biển uốn lượn nhẹ nhàng theo hình bán nguyệt cùng bãi cát rộng và làn nước biển trong xanh như pha lê.

Bãi biển Woljeongri cũng là địa điểm thu hút giới trẻ bởi vô số quán cafe với thiết kế độc đáo, ấn tượng dọc bờ biển. Bạn có thể ghé chân vào một quán cafe, nhâm nhi một thứ đồ uống, khám phá một Jeju thơ mộng hoặc thử lái xe dọc theo bờ biển Woljeongri xinh đẹp, đắm mình vào vẻ đẹp thiên nhiên, tận hưởng một Jeju đầy chân thực.

Bãi biển Iho Tewoo – địa điểm du lịch gần thành phố Jeju

Tọa lạc gần trung tâm thành phố Jeju, Iho Tewoo là một trong những bãi biển náo nhiệt nhất tại đảo Jeju. Đến Iho Tewoo, bạn sẽ bất ngờ với bãi biển này với sự pha trộn độc đáo của 2 loại cát vàng và đỏ cùng làn nước trong xanh đầy cuốn hút.

Ngọn hải đăng hình ngựa trắng, ngựa đỏ trên bãi biển Iho Tewoo (nguồn: tadtravel.vn)

Tại đây bạn có thể thuê thuyền đi câu cá ngoài khơi xa hoặc đi bộ bên những hàng cây thông khám phá vẻ đẹp lung linh của những ngọn hải đăng hình con ngựa độc đáo.

Bãi biển Woljeongri và Iho Tewoo cũng là địa điểm thực hiện những cảnh quay đầy lãng mạn trong MV "Nơi này có anh" của ca sĩ Sơn Tùng MTP.

Điều làm chuyến đi của bạn tuyệt vời hơn nữa chính là thưởng thức bữa tối tại nhà hàng sashimi hấp dẫn, tận hưởng cảnh đêm tuyệt đẹp đầy gió và cát. Chắc chắn đây sẽ là những trải nghiệm khó quên khi đến với hòn đảo thiên đường Jeju.

Thấu hiểu những mong muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá Hàn Quốc của du khách Việt, Hãng hàng không của sự hiếu khách Bamboo Airways đang triển khai đường bay khứ hồi Hà Nội – Jeju và Đà Nẵng – Jeju từ tháng 6/2019. Trước đó, Hãng đã bắt đầu khai thác chặng bay khứ hồi Hà Nội – Incheon và nhận được nhiều phản hồi tích cực của du khách trong và ngoài nước.

Là Hãng hàng không có dịch vụ định hướng 5 sao xuất phát từ lòng hiếu khách, Bamboo Airways đã khai thác gần 10.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, tỷ lệ lấp đầy đạt trung bình 90% và tỷ lệ đúng giờ xấp xỉ 95%. Theo số liệu mới được Cục Hàng không công bố, Bamboo Airways đang là Hãng hàng không bay đúng giờ nhất toàn ngành 6 tháng đầu năm. Điều này khiến Hãng đang được nhiều khách hàng yêu quý, tin tưởng lựa chọn cho chuyến du lịch vào mùa cao điểm.

Bamboo Airways hiện đang khai thác các đường bay nội địa nối các tỉnh thành lớn và địa điểm du lịch nổi tiếng, bắt đầu khai thác các đường bay quốc tế trong tháng 4/2019 với các điểm đến đầu tiên là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, dự kiến tiếp theo đó sẽ là các điểm đến Singapore, Trung Quốc, Thái Lan..., đồng thời mở đường bay tới Đông Âu vào quý III/2019.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2020, đội bay của Bamboo Airways sẽ tăng số lượng lên trên 30 - 40 máy bay, bao gồm các dòng Airbus A321neo cho mẫu máy bay thân hẹp và Boeing 787 Dreamliner cho mẫu máy bay thân rộng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Email: [email protected]

Website: bambooairways.com

Facebook: www.fb.com/BambooAirwaysFanpage/

Bạn đang đọc bài viết Bay thẳng đến đảo Jeju – Hàn Quốc, khám phá những bãi biển nên thơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.