Thứ năm, 25/04/2024 03:00 (GMT+7)

Bình Dương: Hàng chục xe cứu hoả dập tắt cháy nhà xưởng giữa cơn mưa

MTĐT -  Chủ nhật, 12/08/2018 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đám cháy bùng phát dữ dội trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu bao bố, hàng chục xe cứu hoả cùng nhiều chiến sĩ nỗ lực dập tắt ngọn lửa giữa cơn mưa lớn.

Đến tối 5/8, hàng chục chiếc xe cứu hoả cùng nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy nhà xưởng giữa cơn mưa tầm tã ở phường Bình Hoà, TX Thuận An (Bình Dương).

Nhà xưởng bị cháy nằm sâu trong hẻm khiến xe cứu hoả không thể tiến sát vào. (Ảnh: Xuyến Chi)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mưa lớn.

Lúc này, tại nhà xưởng của Công ty Đ.N.P nằm trên địa bàn phường Bình Hoà, TX Thuận An bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa ngày một lớn và lan rộng bao trùm toàn khu xưởng khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 10 xe cứu hoả, hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lính cứu hoả phá các vách tôn để phun nước vào dập lửa. (Ảnh: Xuyến Chi).

Do khu vực nhà xưởng nằm sâu trong hẻm, lính cứu hoả phải kéo vòi nước vào để xịt vào đám cháy giữa cơn mưa lớn.

Rất may, tại thời điểm xảy ra hoả hoạn, khu xưởng không có công nhân nên không có thương vong về người.

Cảnh sát phải dùng xe cẩu và xe nâng để phá vách tôn, xịt nước vào bên trong dập lửa.

Hơn 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ dập lửa giữa cơn mưa lớn. (Ảnh: Xuyến Chi).

Những người dân sống xung quanh xưởng và khu trọ của công nhân được lực lượng chức năng yêu cầu sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến hơn 20h cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai.

Theo Xuyến Chi

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Hàng chục xe cứu hoả dập tắt cháy nhà xưởng giữa cơn mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành