Thứ sáu, 19/04/2024 16:29 (GMT+7)

Bổ nhiệm Phó Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí MTĐT tại Đà Nẵng

Tâm An -  Thứ sáu, 15/01/2021 14:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam vừa bổ nhiệm nhà báo Đinh Văn Nga giữ chức vụ Phó trưởng Cơ quan đại diện tại TP Đà Nẵng từ ngày 15/1/2021.

Ngày 15/1/2021, TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Nhà báo Đinh Văn Nga giữ chức vụ Phó trưởng đại diện văn phòng Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tại TP Đà Nẵng (12 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Buổi công bố quyết định còn có sự tham dự của 3 Phó Tổng biên tập. Tại đây, đại diện Ban biên tập đã chúc mừng đồng chí Đinh Văn Nga được bổ nhiệm chức vụ mới và mong muốn văn phòng đại diện tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Nhà báo Đinh Văn Nga giữ chức vụ Phó trưởng đại diện văn phòng tại Đà Nẵng.
Được biết, trước khi nhận nhiệm vụ mới, Nhà báo Đinh Văn Nga đã công tác tại Báo Công an TP Đà Nẵng và từng nhận được nhiều giải thưởng trong công tác tuyên truyền, báo chí.
Ban lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tặng hoa chúc mừng Nhà báo Đinh Văn Nga.

Phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ mới, Nhà báo Đinh Văn Nga trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo BBT, đồng thời hứa sẽ không ngừng cố gắng, phấn đấu rèn luyện và nỗ lực trong công tác để nâng cao trình độ, năng lực, đoàn kết cùng với tập thể cơ quan, văn phòng, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà BBT đã tin tưởng giao.

Bạn đang đọc bài viết Bổ nhiệm Phó Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí MTĐT tại Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước