Buộc trăng...
Thôi đành...Chấp nhận tủi buồn//Lấy dây "chão" mới buộc luôn trăng vàng...

Trời mưa tầm tã mấy hôm
Hôm nay tạnh ráo trăng hờn nữa không?
Hứa đi...
Thật sáng và trong
Trung thu em đón chị Hằng thật vui
Ngập ngừng trăng khẽ mỉm cười
Hôm nay mới quá mồng mười chút thôi
Biết đâu hôm ấy ông Trời
Sai đi đâu đấy...
Nhận lời hóa suông
Thôi đành...
Chấp nhận tủi buồn
Lấy dây "chão" mới buộc luôn trăng vàng
Tội đâu...
Đành chịu Ngọc Hoàng
Mong Trung Thu có trăng vàng vui chung
Trăng vàng nay "buộc" đã xong
Trung Thu sáng nhé
Hỡi trăng đừng buồn
Trần gian...
Chịu tội buộc luôn
Trăng vàng...
Từ buổi hoàng hôn... trước rằm