Thứ năm, 18/04/2024 23:45 (GMT+7)

Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 02/05/2022 20:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từng là một công viên nước hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, quy mô lớn nhất Hà Nội, nhưng sau 2 năm bị cưỡng chế, Công viên nước Thanh Hà (Hà Đông, Hà Nội) nay chỉ còn lại những phế tích ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm.

Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội

Công viên nước Thanh Hà được xây dựng tại vị trí khu đất A2.2, khu A khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội; khởi công từ tháng 10/2018 và mở cửa đón khách vào tháng 6/2019(Ảnh: Tư liệu).
Công viên nước Thanh Hà được xây dựng tại vị trí khu đất A2.2, khu A khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội; khởi công từ tháng 10/2018 và mở cửa đón khách vào tháng 6/2019 (Ảnh: Tư liệu).
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 3.
Trước đây, Công viên nước Thanh Hà được đầu tư đồng bộ và hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, công viên nước có 9 khu vực từ các trò chơi cảm giác mạnh đến khu vực dành cho gia đình và trẻ em. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi mở cửa, một em nhỏ đã đuối nước và không qua khỏi (Ảnh: Tư liệu).
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 4.
Theo chính quyền địa phương (phường Phú Lương, quận Hà Đông) xác định thời điểm đó Công viên nước Thanh Hà hoạt động nhưng chưa có giấy phép xây dựng.
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 5.
Sáng 15/1/2020, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế Công viên nước Thanh Hà. Các máy xúc lần lượt phá dỡ 19 hạng mục của công viên bao gồm: cầu trượt nước, bể tạo sóng, đài phun nước, nhà điều hành, cổng chính...
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 6.
Trong khoảng 2 ngày, máy móc lần lượt phá bỏ 19 hạng mục bên trong công viên rộng lớn, hiện đại nhất Hà Nội thời điểm bấy giờ.
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 7.
Hơn 2 năm sau, khu đất xây dựng công viên nước trước đây vẫn mà một bãi đất trống, bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 8.
Đi sâu vào bên trong công viên nước đã bị phá bỏ, nhiều tàn tích vẫn còn sót lại.
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 9.
Thời điểm mới mở cửa, công viên nước Thanh Hà có giá vé từ 150.000-200.000 đồng/người lớn và từ 120.000-160.000 đồng/trẻ em.
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 10.
Hình ảnh ngày hè oi ả, người lớn trẻ nhỏ thỏa thích vui đùa bên trong công viên nước hiện đại và lớn nhất Hà Nội nay chỉ còn là những ký ức.
Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội - Ảnh 11.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người dân cả nước được nghỉ 4 ngày. Nhu cầu vui chơi giải trí, tắm mát của người dân Hà Nội rất lớn, nhìn những hình ảnh ngổn ngang, cỏ dại um tùm bên trong Công viên nước Thanh Hà khiến nhiều người cảm thấy xót xa.
Bạn đang đọc bài viết Cảnh ngổn ngang, hoang tàn bên trong công viên nước lớn nhất Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Nhật Minh/Dân Việt

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.