Bài thơ: Cầu Thăng Long...
Qua bao sóng gió dãi dầu//Hôm nay em vẫn giữ đầu hàng quân...
Kính tặng
Các bậc tiền bối của Liên hiệp các XN cầu Thăng Long (Bộ GTVT)
Sơ khai em gọi cầu Chèm
Mỹ miều lại có tên em Hồng Hà(*)
Bao nhiêu sóng gió phôi pha
Hôm nay kiên vững tên là Thăng Long
Mới đây? Gần năm mươi năm
Tuyên Quang(**) nơi tập trung quân ngày đầu
Qua bao sóng gió dãi dầu
Hôm nay em vẫn giữ đầu hàng quân
Cây cầu gắn với thời gian
Thợ cầu gắn với gian nan trầm hùng
Bê tông, cọc, móng...đã từng
Làm nên nhịp nối đi cùng thời gian
Qua bao trăn trở lo toan
Hôm nay em vẫn đương xoan? Nhịp cầu
Thủy chung như nhất từ lâu
Thăng Long ngày ấy? Giờ đâu đã già
P/s:(*) Hồng Hà đại kiều do TQ đặt
(**)Xí nghiệp Bê tông - Mộc (Tràng Đà, Tuyên Quang)
21/01/2022
Hương Giang