Thứ sáu, 19/04/2024 10:40 (GMT+7)

'Cây chổi Kim Cương': 18 năm chưa một lần đón Giao thừa đúng nghĩa

Văn Bình -  Thứ năm, 15/02/2018 21:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

30 Tết, chị chỉ mong mọi người vui Tết an toàn, mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng và không quên nhắc mọi người giữ sạch đường làng ngõ phố.

“18 năm nay, chưa một lần đón Giao thừa đúng nghĩa”

Đó là lời tâm sự chất chứa nỗi buồn của chị Đỗ Thị Hiền - công nhân vệ sinh môi trường thuộc công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Bắc Giang. 

Vừa qua, chị Hiền đã được trao tặng giải thưởng “Cây chổi Kim cương” - Giải thưởng cao nhất của chương trình “Cây chổi vàng” do TC Môi trường & Đô thị Việt Nam tổ chức. 

Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, chúng tôi có dịp hiếm hoi được trò chuyện cùng chị. Sau khi gọi nhỡ nhiều lần, chị bắt máy và niềm nở: “Chị bận thế đó em à, càng về cận Tết thì công việc càng dồn dập, chị vừa được nghỉ ngơi chút thôi”.

Công việc của công nhân ngành môi trường là thế, người ta được nghỉ thì mình lầm lũi làm việc, người ta sum vầy thì mình phải ra phố hoàn thành nhiệm vụ.

Đêm 30 Tết là đêm làm việc nhiều cảm xúc với chị Hiền nói riêng và hàng nghìn công nhân vệ sinh môi trường trên cả nước nói chung.

Chị trầm giọng: “Suốt từ hôm 28 Tết đến giờ công việc quá nhiều, mà địa bàn chị thì rộng, tổ chị làm giữa trung tâm, ở quảng trường có chợ hoa nên lượng rác lớn. Hôm qua 29 Tết, làm từ 2h chiều đến 10h đêm. Buổi sáng, 3h sáng chị phải dậy để lo công việc điều hành anh chị em công nhân, tuyến chị có nhiều bãi cũng mệt lắm”.

Nghĩ đến hình ảnh chị Hiền, tôi càng thấy cảm phục chị. Ngày chị lên sân khấu nhận giải “Cây chổi Kim cương”, chị khiến cả hội trường trầm xuống vì người phụ nữ có vóc dáng bé nhỏ, khuôn mặt thấp thoáng những nếp nhăn của sự khắc khổ, còn ánh mắt lúc nào cũng đầy sự lo toan. Chị bối rối, tay đan chặt vào nhau và mắt ngân ngấn nước. Tuy vậy, hình dáng đó lại chứa đựng một con người kiên cường, đầy nghị lực.

Trò chuyện với chị, tôi thấu hiểu được khao khát tưởng chừng giản đơn mà khó có thể làm được của người công nhân ấy. Chị tâm sự: “Chị mong được đón Giao thừa ở nhà, 18 năm chị làm trong ngành vệ sinh môi trường thì cả 18 năm chị đón Giao thừa ngoài đường".

"Nhìn gia đình người ta quây quần, cũng tủi thân lắm chứ, nhưng công việc phải vậy. Mình hoàn thành công việc để hôm sau (Mùng 1 Tết-PV), người ta được ngắm đường phố sạch đẹp, công việc quan trọng lắm đó” - chị vừa nói vừa cười ngượng nghịu.

Chị Hiền lên nhận giải thưởng cao nhất của giải thưởng "Cây chổi vàng" lần đầu được TC Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức

Cảm ơn “Cây chổi vàng”!

“Đến giờ phút này, chị vẫn chưa tin chị được tôn vinh. Ngoài kia, còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình, vì thế, sau khi nhận giải thì chị đã chia sẻ một phần cho những chị em công nhân môi trường trong đơn vị. Niềm vui được nhân lên sẽ càng ấm áp hơn nữa phải không!”.

Sau khi nhận được giải thưởng, chị Hiền được rất nhiều đồng nghiệp, anh em, hàng xóm chúc mừng và chia sẻ, nhiều người biết tới câu chuyện của chị và càng khâm phục con người ấy!

30 Tết, chị được rảnh rỗi vài tiếng đồng hồ, chị bảo đã tranh thủ đi thắp hương cho người thân, mời người thân về ăn Tết với chị. 

30 Tết, chị chỉ mong mọi người vui Tết an toàn, mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng. Chị nói sẽ vẫn tâm huyết với nghề để phục vụ xã hội, phục vụ mọi người.

30 Tết, chị thầm cám ơn Ban tổ chức chương trình “Cây chổi vàng” vì qua đó nghề của chị được cả xã hội tôn vinh và trân quý. Chị mong năm sau, năm sau nữa, chương trình sẽ vẫn tiếp tục tổ chức để mang lại vô vàn niềm vui cho công nhân ngành vệ sinh môi trường.

30 Tết, chị chia sẻ rằng năm sau sẽ đưa con trai đi chỉnh mũi và phẫu thuật mắt, chị vui.

Và đêm nay đã là đêm 30 rồi, thời khắc Giao thừa sắp đến, khi độc giả đọc bài viết này thì những công nhân vệ sinh môi trường như chị Hiền vẫn đang làm nhiệm vụ.

Tiết trời đầu xuân, mưa phùn, gió lạnh, dù công việc nặng nhọc nhưng các anh-chị sẽ làm tốt trọng trách giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Thầm chúc và cảm ơn chị - Đỗ Thị Hiền! 

Bạn đang đọc bài viết 'Cây chổi Kim Cương': 18 năm chưa một lần đón Giao thừa đúng nghĩa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Thêm vất vả vì vừa thu gom rác vừa giải thích với người dân
Liên quan đến việc người dân phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy phản ánh công nhân Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ không thu gom rác trong nhiều ngày dẫn đến ùn ứ, phóng viên đã tìm gặp đội ngũ công nhân trực tiếp làm việc để hiểu rõ nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?