Thứ bảy, 20/04/2024 13:02 (GMT+7)

Cháy tại tầng hầm căn biệt thự của đại gia thép ở Đà Nẵng

Tâm An -  Chủ nhật, 17/11/2019 20:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đám cháy bất ngờ bốc ra từ tầng hầm của căn biệt thự 3 tầng, rộng khoảng 500m2 của 1 đại gia thép ở Đà Nẵng, khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.

Khoảng 9h30 sáng 17/11, 1 vụ cháy đã xảy ra tại căn biệt thự số 51 - 53 - 55 - 57 đường Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát ở tầng hầm làm gara. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong hầm để nhiều ô tô của gia đình. Rất may, gia chủ ở nhà phát hiện được nên đã kịp đưa nhiều xe sang ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy.
Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường.

Được biết, do nhà kho dưới tầng hầm chứa nhiều ghế nhựa, dung dịch tẩy rửa và các chất dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh, kèm khói tỏa ra mù mịt, bao trùm toàn bộ gara xe.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an quận Hải Châu đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Do khói dày đặc, lực lượng phải mang mặt nạ, đồng thời dùng quạt hút khói ra ngoài và khống chế đám cháy trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, có nhiều ô tô để dưới tầng hầm.
Nhiều ô tô hạng sang được kịp thời đưa ra khỏi tầm hầm của căn biệt thự.

Theo tìm hiểu, căn biệt thự 3 tầng mới xây, rộng khoảng 500m2 được xây trên 4 lô đất này là của 1 đại gia thép ở Đà Nẵng.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Cháy tại tầng hầm căn biệt thự của đại gia thép ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ