Thứ bảy, 20/04/2024 18:25 (GMT+7)

Hai thành phố lớn nhất cả nước bình yên ngày mồng 1 Tết

MTĐT -  Thứ bảy, 25/01/2020 19:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không còn sự náo nhiệt và ồn ào thường thấy, quang cảnh Hà Nội và TP. HCM vắng lặng, yên bình trong ngày mùng 1 Tết.

Phố phường Hà Nội vắng lặng ngày Tết. Ảnh: Tài nguyên và Môi trường. 

Những con đường, góc phố Hà Nội ngày mùng 1 Tết Canh Tý 2020 Bỗng trở lên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Ảnh: Tài nguyên và Môi trường.

Con đường Nguyễn Thái Học ngày thường đông đúc phương tiện qua lại nay cũng vắng bóng người. Ảnh: Tài nguyên và Môi trường.

Các quán nước trong Phố cổ cũng thưa thớt khách đến. Ảnh: Tài nguyên và Môi trường.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán (25/1), TP.HCM không còn cảnh nhộn nhịp, hối hả như hàng ngày. Ảnh: Zing. 

Đường Đồng Khởi (quận 1) vắng hoe du khách trong và ngoài nước qua lại so với thường ngày. Ảnh: Zing. 

Đường Công xã Paris (quận 1) cũng như khu vực trung tâm thành phố thưa thớt xe cộ. Ảnh: Zing. 

Trước khi TP.HCM trở lại xô bồ, náo nhiệt thường thấy, người dân thành phố chạy xe chậm rãi trên đường Lê Lợi (quận 1), tận hưởng không gian yên bình những ngày đầu năm. Ảnh: Zing. 

Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) không một bóng người. Ảnh: Zing. 

Các hàng quán trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) đều đóng cửa nghỉ làm việc. Ảnh: Zing. 

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Hai thành phố lớn nhất cả nước bình yên ngày mồng 1 Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất