Thứ năm, 25/04/2024 08:40 (GMT+7)

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi rác khổng lồ ở trung tâm Q.Cầu Giấy

Lam Vy -  Thứ ba, 03/11/2020 17:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/11, lãnh đạo quận Cầu Giấy, Thanh tra giao thông quận đã trực tiếp kiểm tra bãi tập kết rác thải khổng lồ và xe chở rác ra vào khu vực đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Anh Tuấn – Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của các đơn vị chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy, Phòng Vận tải, đơn vị Đăng kiểm tiến hành kiểm tra các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho phương tiện của công ty môi trường hoạt động, đảm bảo vệ sinh, không rò rỉ nước rác ra môi trường.

Thanh tra giao thông quận đã trực tiếp kiểm tra bãi tập kết rác thải khổng lồ, xe chở rác ra vào tại khu đất ở quận Cầu Giấy.

"Trong những ngày qua, khi xảy ra sự cố tại bãi rác Nam Sơn khiến lượng rác tập trung tại điểm tập kết rất lớn. Ngoài ra, lượng rác phát sinh mỗi ngày cũng rất lớn nên khi kiểm tra, các đơn vị sẽ không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và đi lại của công ty. Đơn vị sẽ kiểm tra toàn bộ số xe chở rác của công ty", ông Tuấn nói.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã thông tin về việc bãi đất trống trong đất dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy trên đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng trở thành điểm tập kết rác khổng lồ bất đắc dĩ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Lượng rác tồn đọng lên tới gần 500 tấn, máy xúc hoạt động liên tục để vận chuyển rác thải đi.

Rác thải tập kết ở đây với khối lượng rất lớn, rác đổ bừa bãi không được che đậy khiến cho mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, nước rỉ rác chảy ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, với số lượng rác lên tới gần 500 tấn rác.

Bạn đang đọc bài viết Cơ quan chức năng kiểm tra bãi rác khổng lồ ở trung tâm Q.Cầu Giấy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành