Thứ năm, 25/04/2024 15:13 (GMT+7)

Côi cút, tang thương nơi rốn lũ Lai Châu

MTĐT -  Thứ sáu, 29/06/2018 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơn lũ quét kinh hoàng, sạt lỡ đất ở Sìn Hồ khiến nhiều gia đình ở trong cảnh côi cút: Chồng mất vợ, con mất cha…hàng trăm gia đình phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nhiều tài sản bị lũ cuốn đi.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu: Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 25 người chết và mất tích, 15 người bị thương, hầu hết các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên bản bị sạt lở; gần 1000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; ước thiệt hại trên 338 tỷ đồng.

Một số hình ảnh nhói lòng từ tâm vùng lũ quét, sạt lở đất:

Nhiều bản làng ở SÌn Hồ chìm trong nước lũ.

Sạt lỡ đất đã chôn vùi hàng trăm ngôi nhà, khiến 25 người dân bị chết và mất tích.

Bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ bị lũ quét, sạt lở đất cuồn trôi.

Việc di chuyển đến các vùng bị lũ quét, sạt lỡ đất gặp nhiều khó khăn bởi giao thông đang bị chia cắt.

Công tác tièm kiếm cứu nạn ở bản Na Há 1 (xã Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu).

Anh Lò Văn Sềnh (34 tuổi) vừa có vợ và đứa con trai 14 tuổi mất tích vì lũ cuốn.
Ba ngày nay, Sềnh đã khóc hết nước mắt. Anh thơ thẩn chạy khắp khu vực lán, suối, đào bới, tìm vợ con nhưng vẫn trong vô vọng. Người ngập trong bùn đất, Sềnh kể: Khi đang đi gieo mạ, 14h20 ngày 24/6, hai vợ chồng còn gọi điện cho nhau, nghe vợ bảo mưa lớn, bùn đất từ trên núi sạt xuống làm tắc đường mương dẫn vào ruộng nên hai mẹ con ra đào thông bãi đất chèn vào ruộng.

“Tôi nói vợ mưa lớn thì vào lán tránh. Khoảng một tiếng sau gọi lại cho vợ thì không được. Lo lắng chạy về thì nước suối dâng cao, chảy xiết. Nghe người thân gọi báo nhưng tôi vẫn hi vọng đó không phải là sự thật”, giọng anh Sềnh chùng xuống, nấc nghẹn.

Nạn nhân Lò Văn Kiếm được tìm thấy dưới lớp bùn non sâu hơn 50 cm, cạnh con suối cách lán của gia đình gần 300 m. 

Ngồi trên nền đất trống của gia đình, bà Vũ Thị Mai Phương (Bản Chu Va 12) khóc nấc lên từng cơn, mắt đỏ hoe, không ngừng gọi tên chồng. Trận lũ lịch sử vừa qua đã cuốn mất người chồng và trang trại cá tầm hàng chục tỷ đồng của gia đình bà Phương. “Bao giờ tôi mới tìm được chồng? Bốn ngày rồi vẫn chưa tìm thấy chồng, mất hết rồi, không còn gì nữa, chồng cũng mất đâu rồi...", bà Phương oà khóc.

Trang trại nuôi cá ven suối cạnh quốc lộ 4D (huyện Tam Đường, Lai Châu) của 3 hộ gia đình trị giá hàng chục tỷ đồng bị cơn lũ kinh hoàng cuốn trôi trong khoảng 10 phút. 

Nhiều đoạn giao thông khu vực Lai Châu bị chia cắt, lực lượng chức năng đang nỗ lực thông đường.

Theo người dân địa phương, đây là trận lũ quét lớn nhất trong 40 năm qua.

Cảnh tan hoang khi lũ giữ đi qua.

Những ngôi nhà, trơ trọi còn lại là nền đất trống.

Hiện trường 2 chiếc máy xúc bị sạt lở, rơi xuống vực.

Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động từ thiện, cứu hộ ở Lai Châu.

Tỉnh Đoàn Lai Châu tặng quà động viên bà con vùng lũ, sạt lỡ đất.

TheoTiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Côi cút, tang thương nơi rốn lũ Lai Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.