Thứ sáu, 29/03/2024 14:35 (GMT+7)

Công nhận Lễ hội đình Hùng Lô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

MTĐT -  Thứ sáu, 08/04/2022 15:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/4, tại UBND xã Hùng Lô đã tổ chức đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Đình Hùng Lô" và Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô.

tm-img-alt
Lễ hội làng Hùng Lô. Nguồn: internet

Sáng 8/4 (tức ngày mùng 8/3 năm Nhâm Dần) tại xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ công nhận Lễ hội truyền thống "Lễ hội Đình Hùng Lô" là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, thành phố Việt Trì.

Lễ hội đền Hùng Lô có một ý nghĩa rất lớn đối với đời sống tinh thần của nhân dân xã Hùng Lô nói riêng và người dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nói chung.

Lễ hội làng Hùng Lô được tổ chức từ mùng 9 - 13/3 âm lịch hằng năm tại xã Hùng Lô (thành phố Việt Trì). ​Phần lễ gồm các nghi thức: Dâng lễ vật lên Vua Hùng gồm bánh chưng, bánh giầy, hoa quả và những vật phẩm của dân làng làm ra.

Sau phần lễ, dân làng tổ chức rước kiệu vào Đền Hùng. Đoàn rước kiệu có từ 200 đến 400 người ăn mặc trang phục lễ hội truyền thống rước 4 cỗ kiệu sơn son thếp vàng, đục chạm rất tinh vi.

​Phần hội với các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong đó, nhiều trò chơi dân gian được tái hiện lại như cờ người, chọi gà, bịt mắt đánh trống, thi gói nấu bánh chưng nhanh, liên hoan văn nghệ, thi đấu bóng chuyền hơi nam - nữ.

Đối với người dân xã Hùng Lô, lễ hội đền Hùng Lô như là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng cư dân nơi đây. Với những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng độc đáo thu hút đông đảo cộng đồng và du khách tham dự, không chỉ nhằm bảo tồn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

tm-img-alt
Ông Nông Quốc Thành – Phó Cục trưởng cục Di Sản văn hóa, Bộ VHTTDL trao chứng nhận Lễ hội đền Hùng Lô là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo xã Hùng Lô.

Sự kiện xã Hùng Lô tổ chức Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô có ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động Giỗ tổ Hùng vương – Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022. Đồng thời cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Phú Thọ và của thành phố đối với sự quyết tâm, cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà trong việc giữ gìn, bảo tồn Lễ hội truyền thống.

Ông Nguyễn Hữu Ích, Chủ tịch UBND xã Hùng Lô cho biết: “Nghi lễ rước kiệu của xã Hùng Lô cùng với sự lưu giữ các đồ thờ, cúng tại đình làng thể hiện thái độ hết sức trân trọng đối với lịch sử của các thế hệ người dân Hùng Lô. Tập tục, nếp làng từ đời này qua đời khác vẫn được lưu giữ, chính là giá trị văn hóa độc đáo của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”.

Hùng Lô xưa có tên gọi là Khả Lãm Trang, sau đổi thành An Lão. Theo thần tích của làng thì tên An Lão có từ năm 1572. Trong suốt thế kỷ 17, 18 và 19 vẫn gọi là xã An Lão. Đến năm 1947 sát nhập An Lão, Kim Đức, Vĩnh Phú gọi là xã Hùng Lô, về sau chia tách thành 3 xã, riêng An Lão vẫn lấy tên xã là Hùng Lô.

Hùng Lô còn có tên gọi là Kẻ Xốm, làng Xốm. Nay là xã Hùng Lô thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Xã Hùng Lô nằm cách Đền Hùng khoảng 9 km về hướng Đông có diện tích trên 2 km2, dân số gần 7.000 người. Phía đông giáp sông Lô, phía Tây giáp xã Kim Đức, phía Nam giáp xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì), phía Bắc giáp xã Bình Phú (huyện Phù Ninh).

Trải qua nhiều thế kỷ, trước bao biến động của chiến tranh những di sản, tập tục, nếp làng từ xưa đến nay vẫn luôn được người dân Hùng Lô gìn giữ, lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Lễ hội làng Hùng Lô mang đậm nét văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Công nhận Lễ hội đình Hùng Lô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.