Thứ bảy, 20/04/2024 15:33 (GMT+7)

Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình làm việc trong giá rét

MTĐT -  Thứ tư, 23/02/2022 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong cái lạnh thấu xương, nhiều công nhân vệ sinh môi trường ca đêm vẫn đang gồng mình làm việc, dọn dẹp để đường phố Đồng Hới trở nên sạch đẹp.

Trong cái lạnh 13 độ C cùng trời mưa phùn, nhiều công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vẫn gồng mình làm việc, hoạt động một cách bình thường để giữ cho đường phố sạch sẽ. Ảnh: H.L
Trong cái lạnh 13 độ C cùng trời mưa phùn, nhiều công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vẫn gồng mình làm việc, hoạt động một cách bình thường để giữ cho đường phố sạch sẽ. Ảnh: H.L
Trong khi mọi người đều đã ở nhà, đắp trên mình những chiếc chăn ấm áp thì những công nhân vệ sinh môi trường lại đang bắt đầu công việc quét dọn đường phố của mình. Ảnh: H.L
Trong khi mọi người đều đã ở nhà, đắp trên mình những chiếc chăn ấm áp thì những công nhân vệ sinh môi trường lại đang bắt đầu công việc quét dọn đường phố của mình trong giá rét. Ảnh: H.L
Chị Nguyễn Thị Bình (TP. Đồng Hới) là công nhân vệ sinh môi trường cho biết, chị cũng những người trong đội của mình sẽ bắt đầu quét dọn đường phố sau 10h đêm cho đến khi đã dọn sạch đường phố. “Trời hôm qua với hôm nay lạnh quá, hôm nay còn có mưa phùn nhỏ, mấy chị em tôi cũng cố gắng dọn dẹp nhanh để về nhà tránh cái rét. Trời lạnh như này nên ít người ra đường, chúng tôi dọn dẹp cũng dễ dàng và đỡ phải nhìn xe cộ hơn”, chị Bình cho biết. Ảnh: H.L
Chị Nguyễn Thị Bình (TP. Đồng Hới) là công nhân vệ sinh môi trường cho biết, chị cũng những người trong đội của mình sẽ bắt đầu quét dọn đường phố sau 10h đêm cho đến khi đã dọn sạch đường phố. “Trời hôm qua với hôm nay lạnh quá, hôm nay còn có mưa phùn nhỏ, mấy chị em tôi cũng cố gắng dọn dẹp nhanh để về nhà tránh cái rét. Trời lạnh như này nên ít người ra đường, chúng tôi dọn dẹp cũng dễ dàng và đỡ phải nhìn xe cộ hơn”, chị Bình cho biết. Ảnh: H.L
Chiếc xe máy mang theo đồ nghề, nước uống của công nhân vệ sinh môi trường quét dọn đường phố buổi tối. Ảnh: H.L
Chiếc xe máy mang theo đồ nghề, nước uống của công nhân vệ sinh môi trường quét dọn đường phố buổi tối. Ảnh: H.L
Để chống rét, nhiều người đã mặc thêm nhiều lớp áo, chuẩn bị găng tay, mũ len và bịt kín người… Ảnh: H.L
Để chống rét, nhiều người đã mặc thêm nhiều lớp áo, chuẩn bị găng tay, mũ len và bịt kín người… Ảnh: H.L
Một công nhân quét dọn đang hốt cát, bụi cho vào bao. Ảnh: H.L
Một công nhân quét dọn đang hốt cát, bụi cho vào bao. Ảnh: H.L
Chiếc chổi chuyên dụng để quét dọn đường phố, tùy vào thời gian làm việc, thông thường công việc sẽ kết thúc trước 12h đêm. Ảnh: H.L
Chiếc chổi chuyên dụng để quét dọn đường phố, tùy vào thời gian làm việc, thông thường công việc sẽ kết thúc trước 12h đêm. Ảnh: H.L
Bạn đang đọc bài viết Công nhân vệ sinh môi trường gồng mình làm việc trong giá rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo laodong.vn

Cùng chuyên mục

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...
Người công nhân thầm lặng
Cánh đồng quê im lặng khi bước chân họ qua, chỉ có tiếng ống nước kêu rền rền mang nước sạch đến từng người, từng nhà.
Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường
Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ) là một ngoại lệ.
Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ