Thứ sáu, 29/03/2024 21:06 (GMT+7)

Công ty CP Môi trường & CTĐT Hà Tĩnh phấn đấu doanh thu 127 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ hai, 25/04/2022 11:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2021, cán bộ, công nhân viên công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh đã đóng góp hơn 35 sáng kiến trong công tác quản lý và cải tiến sản xuất, mang lại hiệu quả cao, làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Sáng 23/4, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

tm-img-alt
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQTnăm 2021, kế hoạch năm 2022; báo cáo của ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022; báo cáo hoạt động của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch 2022.

Năm 2021, công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao, triển khai thực hiện thu gom rác tại 10 phường, 2 xã, hằng ngày thu gom trên 300 km đường phố, ngõ xóm với tổng khối lượng 33.000 tấn rác thải/năm; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện, các lễ hội do tỉnh và thành phố tổ chức.

Công tác vệ sinh môi trường, xử lý mùi, xử lý khói được đảm bảo, kết quả quan trắc môi trường năm 2021 các chỉ tiêu đều thấp hơn so với ngưỡng quy định hiện hành. Trong năm, nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải đã xử lý 44.000 tấn rác thải.

Năm 2021, công ty đã hoàn thành công tác kiểm tra 96,37 km đường giao thông nội thành; hoàn thành công tác quản lý vận hành 121 trạm điều khiển chiếu sáng với 189 km đường dây, 6.982 bộ đèn các loại, 571 điểm trang trí và 2 đài phun nước.

Công ty cũng đã hoàn thành công tác chăm sóc, duy trì thường xuyên 191.266m2 thảm cỏ; 11.259m2 thảm lá màu, bồn hoa; 16.132m2 cây đường viền; 12.125 cây bóng mát các loại.

Trong năm, cán bộ, công nhân viên công ty đã đóng góp hơn 35 sáng kiến trong công tác quản lý và công tác cải tiến sản xuất. Các sáng kiến được đưa vào áp dụng đã mang lại hiệu quả cao, làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Nhờ đó, năm 2021, tổng doanh thu của đơn vị đạt 126,36 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch, tăng 11% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,9 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 12% so với thực hiện 2020. Nộp NSNN 6,3 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 7% so với thực hiện năm 2020. Thu nhập bình quân đầu 6,7 triệu đồng/ người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Tại đại hội, các cổ đông cũng nghe và biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022; tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao năm 2022; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022… Đồng thời, thảo luận, góp ý nhiều nội dung, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong thời gian tới.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu 127 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,9 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 6,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó, công ty tập trung đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng quản lý; tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; tổ chức đào tạo, tham quan học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có chính sách thu hút công nhân lành nghề; quản lý, vận hành nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải đạt hiệu quả và tiết kiệm.../.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Công ty CP Môi trường & CTĐT Hà Tĩnh phấn đấu doanh thu 127 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết
Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Ngày Xuân, tiếng chổi tre xào xạc…
5 giờ sáng những ngày cuối năm, Hà Nội vẫn còn chìm trong màn sương mù lạnh giá, tôi chợt thức giấc vì những tiếng chổi tre. Phải lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại âm thanh vừa lạ vừa quen này…

Tin mới