Thứ sáu, 29/03/2024 17:42 (GMT+7)

Cuộc thi vẽ tranh “Vì Môi trường tương lai” xác lập kỷ lục Quốc gia

MTĐT -  Thứ bảy, 26/01/2019 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/1, tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường tương lai” - Lần thứ nhất – 2018.

Xuất phát từ mong muốn nâng cao nhận thức, tuyên truyền về vấn đề môi trường cho các em thiếu nhi, đồng thời kêu gọi mọi người cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn, chung tay bảo vệ môi trường. Từ tháng 6/2018, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban Hòa bình Hà Nội tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc mang tên Vì môi trường tương lai. Cuộc thi cũng nhằm phát hiện và bồi dưỡng các em học sinh có tài năng nghệ thuật trong bộ môn hội họa.

Ngày 26/1/2019, tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường tương lai” - Lần thứ nhất – 2018.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Tạ Văn Hạ, Đại biểu quốc hội, Ủy viên thường trực Uỷ ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Đỗ Văn Bát, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch thường trực VUREIA; ông Lê Doãn Hợp, nguyên UV Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Ngọc Tăng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về phía Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội - đơn vị cùng phối hợp tổ chức cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi “Vì Môi trường tương lai” có bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội – Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội.

Về phía Ban tổ chức có TS. LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam – Trưởng Ban tổ chức, TS. Nhà thơ Trần Quang Đạo – Chủ tịch Hội đồng cố vấn; Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng - Phó Tổng biên tập; Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Tổng biên tập.

Và đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo các vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham gia cuộc thi. Ngay cả những gia đình sinh sống tại  các tỉnh xa như Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang và thậm chí là ở Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh cũng không quản ngại xa xôi, đến tham dự để cảm nhận không khí của buổi lễ.

Tại buổi lễ đã có 166 giải cá nhân được trao cho 166 em học sinh có tác phẩm xuất sắc, giải nhất thuộc về em Võ Đặng Thúy An – học sinhTrường THCS Hòa Lợi, tỉnh Bến Tre với bức tranh mang tên “Chúng em tô màu cuộc sống”.

Ban tổ chức đã chọn ra những bức tranh suất xắc nhất để trao giải cho các em nhỏ. 

Ngoài ra, có 20 giải tập thể xuất sắc được trao cho 20 đơn vị là các trường học,các câu lạc bộ nghệ thuật,...Đây là các tập thể đã gửi về ban tổ chức nhiều bức tranh chất lượng cao.

Đặc biệt, tại buổi lễ, BTC cuộc thi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi về chủ đề môi trường có số lượng tranh nhiều nhất. Được biết, chỉ trong vòng 5 tháng triển khai, đã có 29.160 tranh vẽ của các em thiếu nhi gửi về tham gia tranh giải. Đây là con số vô cùng ấn tượng với một cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi.

Có thể thấy, tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã tạo nên sức hút lớn đối với dư luận, tạo nên ảnh hưởng lan tỏa trong các trường học, nhà thiếu nhi, câu lạc bộ nghệ thuật,... Với nền tảng thành công này, cuộc thi hứa hẹn sẽ ngày càng hấp dẫn và thu hút hơn nữa trong những năm sau.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao giải:

Các khách mời tới tham dự lễ trao giải.
Nhiều học sinh đoat giải.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội – Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội.
TS. Nhà thơ Trần Quang Đạo – Chủ tịch Hội đồng cố vấn.
Bạn đang đọc bài viết Cuộc thi vẽ tranh “Vì Môi trường tương lai” xác lập kỷ lục Quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hồng Anh

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ