Thứ bảy, 20/04/2024 12:52 (GMT+7)

Đà Nẵng: 4 tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân vẫn đang mất tích

Nguyễn Thúy -  Thứ bảy, 10/10/2020 13:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc di chuyển về Sông Hàn để tránh mưa lũ, 4 tàu cá ở Đà Nẵng bất ngờ bị lốc, sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cứu được 6 ngư dân của 3 tàu, hiện còn 2 ngư dân vẫn đang mất tích.

Sáng 10/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, 1 ca nô du lịch (220cv) của ông Lê Công Định (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bị chìm khi đang neo đậu tại bờ sông Cu Đê.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đã ghi nhận 4 tàu bị nạn trên biển. Cụ thể, các tàu bị chìm gồm có ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS, ĐNa 90988-TS.

 
Các ngư dân trên tàu cá bị chìm được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Ngay khi nhận tín hiệu ứng cứu của các tàu gặp nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức lai dắt tàu cá vào bờ và cứu được 6 ngư dân trên 3 tàu cá.

Tuy nhiên, hiện tàu cá ĐNa-90988-TS vẫn đang mất tích. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng 9/10, tàu cá này chạy từ bến cá Thọ Quang qua âu thuyền Thọ Quang để tránh lũ. Khi đến Mũi Đèn thì bị mất liên lạc, đến nay chưa tìm thấy.

Được biết, trên tàu có thuyền trưởng là ông Đinh Văn Thanh (trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) và 1 thuyền viên người gốc Bắc.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của 2 ngư dân bị mất tích.

Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của các nạn nhân mất tích.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, tại Đà Nẵng có mưa rất to, từ 150-350mm. Dự báo trong 24 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to và dông.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: 4 tàu cá bị sóng đánh chìm, 2 ngư dân vẫn đang mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ