Thứ sáu, 26/04/2024 02:52 (GMT+7)

Đà Nẵng: Dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Bình An -  Thứ hai, 14/03/2022 06:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ tưởng niệm, tri ân, thả hoa đăng và vòng hoa do Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1988 tổ chức, diễn ra xúc động trong vòng tay đồng đội và thân nhân của 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma.

Ngày 13/3, tại TP Đà Nẵng, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1988 đã tổ chức lễ dâng hương và tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma nhân kỷ niệm 34 năm sự kiện này (14/3/1988 - 2022).

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nằm cạnh khu di tích Quốc gia đình làng Nại Nam. Nơi đây, bia vàng tưởng niệm ngoài danh sách các anh hùng liệt sĩ của phường hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ còn có danh sách các liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Trong đó có tên 7 liệt sĩ phường Hoà Cường Bắc hy sinh ở Gạc Ma - Trường Sa ngày 14/3/1988 được khắc tên lên bia vàng tưởng niệm.

Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Lữ đoàn công binh 83 Hải quân, các cựu chiến binh, cựu quân nhân đã từng công tác, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

tm-img-alt
Lễ tưởng niệm tri ân các liệt sĩ Gạc Ma diễn ra trang nghiêm và xúc động.
tm-img-alt
Gia đình các liệt sĩ thắp hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
tm-img-alt
Thế hệ hôm nay luôn nhớ và biết ơn 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi 20 phía chân trời để Tổ quốc mãi trường tồn.

Theo ghi nhận của PV, ngay sau lễ chào cờ, mọi người đã dành 1 phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988.

Đã 34 năm thấm thoắt trôi, dù thời gian giúp gia đình của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc phần nào nỗi đau mất người thân, nhưng mỗi khi đến ngày này, lòng mẹ Lê Thị Lan (79 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lại xốn xang, đau thương khi nhớ về con trai.  

“Con trai mẹ đi bộ đội năm 20 tuổi, năm 21 thì hy sinh. Bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ con. Đến ngày này, đi đâu mẹ cũng thấy hình bóng con trai mẹ trước mắt...”, nói đến đây, 2 dòng nước mắt của mẹ Lan lăn dài trên đôi gò má đầy vết chân chim.

tm-img-alt
Phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại sự kiện Gạc Ma đã diễn ra trong xúc động nghẹn ngào.
tm-img-alt
tm-img-alt
Người thân, đồng đội thắp hương tưởng nhớ các Liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 tại buổi lễ tưởng niệm ở TP Đà Nẵng.

Cùng chung tâm trạng như mẹ Lan, mẹ Huỳnh Thị Kế có con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn hy sinh ở Gạc Ma xúc động khi được anh em Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa đội lên chiếc mũ gắn sao vàng lấp lánh. Dù năm nay đã gần 90 tuổi nhưng mẹ Kế vẫn luôn đau đáu nhớ về các con và đồng đội thân xác đang còn nằm lại ở Gạc Ma - quần đảo Trường Sa (Việt Nam).

Tại buổi lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Văn Tấn – Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng giai đoạn 1984 – 1988 xúc động chia sẻ, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho trang vàng lịch sử của Hải quân Việt Nam càng thêm sáng lạng trong lịch sử oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại biết bao niềm thương nhớ của gia đình, bạn bè, đồng đội và xã hội. Các anh đã được lòng biển bao la ôm vào lòng, ghi nhận tinh thần bất khuất dũng cảm hy sinh để bảo vệ vùng biển đất nước. Chúng tôi xin thề trước hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, xin nhắn nhủ thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Tấn nhấn mạnh.

tm-img-alt
Đồng đội thả vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.
tm-img-alt
Hoa đăng và vòng Hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma được thả xuống sông Hàn.

Đại tá Hoàng Duy Lập - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 nhớ lại, cách đây 34 năm, ngày 14/3/1988, 64 đồng chí đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương và 9 người bị bắt. Chúng ta đã dựng nên vòng tròn bất tử, khẳng định chủ quyền thiêng liêng, Trường Sa là của Việt Nam, không ai có quyền xâm phạm.

Cũng theo Đại tá Hoàng Duy Lập, hôm nay mọi người về đây không phải ôn lại để hận thù mà để bày tỏ lòng tri ân đối với 64 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng.

"Chúng ta không thể quên và không bao giờ quên chiến công của 64 liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma. Chúng ta phải nhớ ngày đến ngày hôm nay, ngày các liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng", Đại tá Lập nói.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.