Thứ sáu, 29/03/2024 14:05 (GMT+7)

Đà Nẵng: Sản phụ là BN Covid-19 vừa được mổ bắt con thành công

Tâm An -  Chủ nhật, 16/08/2020 06:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 15/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đà Nẵng cho biết, 1 sản phụ là bệnh nhân Covid-19 vừa được các y bác sĩ can thiệp mổ bắt con thành công.

Theo đó, vài giờ trước, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng đã phối hợp với các bác sĩ ở bệnh viện dã chiến Hòa Vang, thực hiện ca mổ đẻ cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 569.

Bệnh nhân nữ 35 tuổi này đã có thai được 39 tuần tuổi. Sau gần 2 tuần theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi, tối 15/8, các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ lấy thai nhi.

Theo Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, nhưng do là ca bệnh Covid-19 nên các bác sĩ 2 bệnh viện quyết định mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 569 mang thai 36 tuần, được các y bác sĩ thực hiện mổ bắt con tại BV dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng).

Được biết, để phục vụ ca phẫu thuật, các dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc nhi sơ sinh như lồng ấp, máy móc chuyên sản nhi đã được vận chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Sau vài giờ phẫu thuật, ca mổ đã được thực hiện thành công tốt đẹp và đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé gái sơ sinh.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng xây dựng phương án chăm sóc, điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 và con của họ. Cụ thể, yêu cầu Đà Nẵng chuẩn bị phương án để chăm sóc thai nghén, xử trí đỡ đẻ và chăm sóc sơ sinh và sẵn sàng cho cả 2 tình huống đẻ thường và đẻ mổ, cũng như xử trí các bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi, điều trị.

Đặc biệt, theo Bộ Y tế, hiện chưa có cơ sở, bằng chứng Covid-19 lây truyền từ mẹ sang con.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Sản phụ là BN Covid-19 vừa được mổ bắt con thành công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới