Đà Nẵng: Xúc động lễ đón và truy điệu tro cốt Anh hùng 2 quốc tịch Kostas Nguyễn Văn Lập
Thể theo nguyện vọng cá nhân được "nằm cạnh đồng đội", Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã làm lễ đón và truy điệu tro cốt của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập. Đây là người lính Bộ đội cụ Hồ đặc biệt khi mang 2 quốc tịch Hy Lạp – Việt Nam.
Tháng 2/1946, ông bị đưa tới Việt Nam phục vụ trong quân đội Pháp. Chứng kiến tội ác dã man của thực dân Pháp đối với Nhân dân Việt Nam, Kostas Nguyễn Văn Lập đã giác ngộ Cách mạng.
Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác, với tấm lòng sắt son, thủy chung trước sau như một, với tinh thần quốc tế cao cả của người chiến sĩ vô sản, đồng chí Kostas Nguyễn Văn Lập được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.
Đặc biệt, năm 2010, đồng chí được Nhà nước ta công nhận quốc tịch Việt Nam, năm 2013, đồng chí vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí là người nước ngoài đầu tiên đến thời điểm hiện nay được phong tặng danh hiệu cao quý này.
"Người chiến sĩ cộng sản Kostas Nguyễn Văn Lập đã sống một cuộc đời vẻ vang, trở thành tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì công lý, vì hòa bình, độc lập, tự do, vì chính nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản cao đẹp. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 vinh dự được đón đồng chí trở về, được chăm sóc đồng chí nơi an nghỉ cuối cùng", Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 xúc động chia sẻ.
Đến tiễn đưa đồng đội từng chung chiến hào về nơi an nghỉ, Đại tá Võ Văn Minh (92 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), kể năm 1949, khi ông Minh 19 tuổi và đang là chiến sĩ Trung đoàn 803, đóng quân tại Hà Lăm (Thăng Bình, Quảng Nam). Tại đây, đơn vị đón người lính da trắng, vóc dáng cao to là Kostas Nguyễn Văn Lập, nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Khi đó, do ông Minh biết tiếng Pháp và ông Lập cũng biết chút ít tiếng Pháp nên cấp trên giao nhiệm vụ "Lập đi đâu thì Minh phải đi đó để dạy tiếng Việt". Trong trí nhớ của ông Minh, ông Lập phải đi chân đất vì cỡ chân quá to, không vừa dép Việt Nam. Cũng chính vì vóc dáng to cao, khỏe mạnh nên hầu hết công việc vất vả, những khẩu pháo nặng nhất đều giao cho chiến sĩ Lập vác. Ông Lập học tiếng Việt rất nhanh, chia sẻ công việc với mọi người nên ai cũng quý mến...
Năm 1965, ông Lập về nước nên 2 người mất liên lạc. Đến năm 2005, ông Lập về thăm Việt Nam và ông Minh tình cờ đọc được thông tin trên báo nên lập tức biên một lá thư tay, nhờ phóng viên báo Quân đội nhân dân chuyển giúp. Nhận được thư, ông Lập liền mua vé máy bay về Đà Nẵng thăm ông Minh. Sau lần đó, ông Lập nhiều lần đưa vợ con về Đà Nẵng. Lần gần nhất 2 người cựu chiến binh này gặp nhau là năm 2013, khi ông Lập được trao danh hiệu anh hùng.
“Đối với tôi, anh Lập là người anh, người đồng đội đáng quý. Chúng tôi đã trải qua những kỷ niệm tàn khốc những cũng quá đỗi đẹp đẽ đời người lính. Những câu chuyện đó, hình ảnh đó, suốt một đời tôi không bao giờ quên được”, Đại tá Võ Văn Minh (trú đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bồi hồi chia sẻ.
Trưa 2/8, tro cốt anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập đã được đặt trong nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng) bên cạnh đồng đội cùng chiến đấu.
Theo gia đình, việc đưa tro cốt ông Kostas Nguyễn Văn Lập về Việt Nam thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong chuyến đến thăm Hy Lạp, của Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường; sự hợp tác của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Bà Foteini Sarantida Nguyễn Thị Tuyết (con gái ông Kostas Nguyễn Văn Lập) chia sẻ: "Trong phòng của bố tôi luôn có một tấm vải xanh với câu thêu bằng chỉ vàng: Thây tôi về Hy Lạp, linh hồn tôi ở lại Việt Nam. Hôm nay như cánh chim lạc, bố tôi đã trở về quê hương thứ hai của mình, quê hương của chúng ta, đất mẹ Việt Nam. Với phẩm giá và nỗ lực những năm tháng của cuộc đời ông trong việc tạo ra một nhịp cầu hữu nghị giữa hai quê hương, tâm hồn ông sẽ hạnh phúc khi được dạo chơi trên mảnh đất nơi ông đã sống và cống hiến. Ông sẽ trò chuyện với những người bạn năm xưa và những người đã hy sinh vì Tổ quốc…”.