Thứ bảy, 20/04/2024 11:50 (GMT+7)

Đăk Lăk: Nhiều người bị thương vong do sét đánh

Huy Nam -  Thứ tư, 09/05/2018 08:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên tiếp trong 2 ngày qua trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Theo bà Ngô Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) chiều 7-5 trên địa bàn xảy ra một vụ sét đánh làm 1 người chết, 2 người khác bị thương.

Vào chiều cùng ngày, 4 người dân khi đang đi chăn bò về, đến đoạn suối Ea K’Pam (xã Ea Wer) thì nhóm người này bất ngờ bị sét đánh trúng.

Vụ việc khiến anh Đồng tử vong tại chỗ, ông Sửu bị chảy máu tai, ông Biểu bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.

Các gia đình gặp nạn đều khó khăn và được chính quyền địa phương hỗ trợ

Nhận được tin chính quyền địa phương xã Ea Wer đã tìm hiểu vụ việc đồng thời đến động viên, hỗ trợ cho những gia đình có người thân gặp nạn – bà Lan Anh nói.

Trước đó, chiều 6/5, em Nông Văn Dũng (SN 2003, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong – xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) và chị H’Nghách Ria (SN 1982, ngụ cùng xã) đi trồng mì ở khu vực gần đập tràn thôn 8 (xã Ea Huar) thì bất ngờ bị sét đánh trúng khiến cả 2 người gục tại chỗ.
Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng em Dũng đã tử vong; chị H’Nghách Ria bị thương nặng.

Tây Nguyên đang bước vào đầu mùa mưa thường xảy ra cơn giông sét, gió lốc ảnh hưởng hoa màu, công trình nhà cửa, đặc biệt là tính mạng người dân do sét đánh gây ra.

Bạn đang đọc bài viết Đăk Lăk: Nhiều người bị thương vong do sét đánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ