Thứ sáu, 29/03/2024 15:28 (GMT+7)

Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ địa chính xã

MTĐT -  Chủ nhật, 18/08/2019 14:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

2 cán bộ địa chính xã Đắk Búk So đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất quốc phòng sai quy định cho nhiều người, người quen và người thân của cán bộ huyện.

Một lãnh đạo huyện Tuy Đức vừa xác nhận với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Tiến, cán bộ địa chính xã Đắk Búk So; Phạm Hoàng Quảng (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Búk So) hiện là cán bộ địa chính xã Đắk R’tíh để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai theo Điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, trong thời gian làm cán bộ địa chính xã, Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng đã tham mưu lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất quốc phòng sai quy định cho nhiều người dân; trong đó phần lớn là người quen và người thân của các cán bộ huyện.

Trụ sở UBND xã Đắk BukSo nơi Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng công tác.

Trước đó Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh loạt bài về sự việc trên. Năm 2018, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc và có kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc cấp GCNQSDĐ tại khu vực đất quốc phòng sân bay Bù Boong thuộc xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức cho gia đình và người thân các cán bộ, lãnh đạo huyện.

Cũng theo kết luận thanh tra, vào năm 2015, Bộ Quốc phòng giao lại cho UBND tỉnh Đắk Nông 21,5 ha đất quốc phòng khu vực sân bay Bù Boong. Vào các năm 2014 và 2015, huyện Tuy Đức đã cấp 17 sổ đỏ cho 12 hộ, cá nhân trên đất quốc phòng khu vực cuối sân bay Bù Boong với tổng diện tích khoảng 27.800 m2 (năm 2014 cấp 12 sổ và năm 2015 cấp 5 sổ). 

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ địa chính xã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trần Quỳnh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.