Dâm Đàm... mù sương
Sương giăng mây phủ... đổi ngôi Âu là cái việc từ Trời nói chi?
Một góc Hồ Tây. Ảnh: Đồng Xuân Thụ |
Dâm Đàm... mù sương
Hồ Tây một sáng mùa xuân
Mà sao? Mù mịt như đông giăng mành
Phải chăng? Tích sử giành tranh
Vua tôi quyền lực sao đành người ơi
Thuận thiên là ý của Trời
Toan toan tính tính cho đời...bất nhân
Mù giăng? Sao tỏ nhân trần?
Nổi nông? Làm hỏng "hảo nhân" đường đời
Sương giăng mây phủ... đổi ngôi
Âu là cái việc từ Trời nói chi?
Tiên Dung tắm giữa sông khuya
Cớ sao lại lộ nguyên kia… mình trần
Duyên Trời vận nước tinh vân
Đâu do toan tính? Phú bần giàu sang
Phải chăng? Một lũ quan tham
Dối trên lừa dưới đàng hoàng ở đâu?
Giang Thanh Liêm