Thứ bảy, 20/04/2024 14:14 (GMT+7)

Dân Nam Sài Gòn ở nhà cũng phải đeo khẩu trang, đóng cửa vì mùi hôi

MTĐT -  Thứ tư, 12/06/2019 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tháng trở lại đây, người dân khu vực Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7... (TP HCM) liên tục than vãn do mùi hôi từ khu vực bãi rác Đa Phước theo gió ùa vào tận trong nhà.

Vào mùa mưa, bãi rác Đa Phước lan mùi hôi thối khắp nơi, tận khu Phú Mỹ Hưng (góc trên bên trái) - Ảnh: TỰ TRUNG

Đến xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè), chúng tôi được bà N.T.Q. - một hộ dân sinh sống tại đây - dắt đến công viên nằm sau khu dân cư.

Bà Q. cho biết trước đây người dân từ trẻ em đến người lớn thường xuyên ra công viên tập cuối mỗi buổi chiều. Nhưng gần đây công viên không ai đến nữa, cỏ mọc rậm rạp.

Khi được hỏi tại sao, bà cho biết khu vực này thường xuyên có mùi rác từ hướng Đa Phước bay vào không khí nên không ai dám ra.

Một công viên nằm sau khu vực dân cư Phước Kiển (Nhà Bè, TP HCM) đã không còn người tới vì mùi rác thường xuyên lấn át công viên

Bà N.T.Q. (Bình Chánh) thường xuyên phải đóng cửa kín mít vì không muốn để các cháu chịu mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác gần đó - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ông T.T.P. (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM) phải đeo khẩu trang để làm việc trên sân thượng do không chịu nổi mùi hôi thối - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mỗi lần có gió từ hướng bãi rác Đa Phước, ông P. phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi bay vào nhà - Ảnh: MAI THƯƠNG

Những người dân kinh doanh buôn bán dọc quốc lộ 50 thuộc 3 xã Đa Phước, Phong Phú và Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP HCM) thường xuyên than phiền bởi mùi hôi từ các xe rác chạy qua.

Một người dân buôn bán tại đây chia sẻ quán của bà chỉ bán được vào buổi sáng, trưa rất ế, đến 4h chiều bà đã phải dọn hàng về nghỉ do hôi không ai mua nữa. Vừa nói bà vừa chỉ vào bó mía cắt sẵn chỉ vài chục cây than phiền "Không biết hôm nay có bán hết bó không nữa".

Ảnh hưởng mùi hôi từ các xe chở rác khiến các quán nước, quán ăn ven đường quốc lộ 50 (Bình Chánh, TP.HCM) vắng khách - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mỗi ngày, mùi hôi bốc lên từ hàng trăm chuyến xe rác đi lại trên tuyến đường quốc lộ 50 là nỗi ám ảnh cho người dân ở đây - Ảnh: MAI THƯƠNG

Với nhiều người dân, việc ăn uống bên quốc lộ 50 là "cơn ác mộng" mỗi khi có xe rác đi qua - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người nhà chị Thu Hà (cư dân một khu chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, TP,HCM) chia sẻ: "Sau mỗi lần mở cửa ra bancông lấy quần áo, tôi đều phải nhanh chóng đóng cửa lại ngay vì không chịu nổi mùi hôi bay vào nhà". - Ảnh: T.T.D.

Nhiều người dân phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà (tại Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM) - Ảnh: THU HIẾN

Để hạn chế mùi hôi của rác theo hướng gió, nhiều hộ dân chỉ còn biết đóng cửa, bật máy lạnh... Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân, các biện pháp này chỉ hạn chế được một phần mùi hôi chứ không hết hoàn toàn được.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Dân Nam Sài Gòn ở nhà cũng phải đeo khẩu trang, đóng cửa vì mùi hôi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ