Bài thơ: Dấn thân...
Tặng các cây chổi vàng...

Tặng các cây chổi vàng...
Năm xưa? Nghe mẹ con ơi
Con vào sư phạm cho đời nhẹ tênh
Phải chăng? Cái nghiệp vướng duyên
Quay ra? Nữ vệ sinh viên môi trường
Thế rồi...gắn bó yêu thương
Để rồi "duyên phận" lên hương tháng ngày
Thế gian? Ai thấy cảnh này
Yêu thương gắn bó rủi may một đời?
Trên trời bao áng mây trôi
Em như cơn gió cho đời sạch bong
Chẳng kênh kiêu chẳng đợi trông
Dấn thân? Bằng cả tấm lòng yêu thương
Trời cao xanh mát tầng không
Trần gian xanh sạch tấm lòng em vui
22/01/2022
Hương Giang