Thứ bảy, 20/04/2024 19:28 (GMT+7)

Dân Thủ đô nô nức về Văn Miếu xin chữ

MTĐT -  Thứ tư, 06/02/2019 06:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn người dân đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm với hy vọng may mắn trong năm mới.

Sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi, hàng nghìn người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) du xuân và xin chữ đầu năm. Ảnh: VTC News.

Mọi người xếp hàng dài đợi tới lượt vào xin chữ. Ảnh: VTC News.

Hoạt động này thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân.

Tại đây, không chỉ xin chữ đầu năm theo truyền thống, nhiều người dân còn được thưởng thức nghệ thuật thư pháp của các nghệ nhân.

Bạn Nguyễn Hoàng Linh (Trường THPT Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ mình vừa xin được chữ "Thuận khoa đỗ đạt". Ảnh: VTC News.

Khoảng 12h, dù trời nắng nhưng vẫn có rất đông người kiên nhẫn đứng xếp hàng. Ảnh: VTC News.

Cẩm Anh (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Dân Thủ đô nô nức về Văn Miếu xin chữ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất