Thứ năm, 25/04/2024 02:47 (GMT+7)

Đi bộ về quê, chàng trai 9x được bà con Quảng Nam tặng tiền, xe máy

Nguyễn Thúy -  Thứ ba, 24/08/2021 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thấy nam thanh niên 22 tuổi quê ở Thanh Hóa đi bộ từ tỉnh Quảng Ngãi về quê do thất nghiệp vì dịch, người dân tỉnh Quảng Nam đã góp tiền mua xe máy và tặng 10 triệu đồng cho chàng trai này làm lộ phí.

Chiều 24/8, UBND xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thanh niên nằm ngủ ở ven đường đoạn qua thôn Hương Quế Đông trong tình trạng mệt mỏi, đói khát.

Nam thanh niên cho biết mình tên là Nguyễn Văn Thuật (SN 1999, quê tỉnh Thanh Hóa), vài tháng trước từ Thanh Hóa vào Quảng Ngãi làm phụ hồ. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên chàng trai này thất nghiệp, không còn tiền để sống nên chiều 23/8, Thuật đi nhờ xe của người dân đến khu vực Dốc Sỏi - giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi thì được test Covid-19.

Khi có kết quả âm tính, Thuật tiếp tục xin đi nhờ xe khác được thêm một đoạn. Đi bộ đến chiều tối 23/8, Thuật gặp một quán nước vắng bên đường ở thôn Hương Quế Đông nên vào nằm ngủ.

Chàng trai được người dân Quảng Nam tốt bụng mua giúp xe máy cũ.

Sáng 24/8, người dân phát hiện Thuật nên cho nước uống, đồ ăn. Sau khi xác minh đúng sự thật, Công an xã Quế Phú, Đoàn Thanh niên xã và người dân đã góp tiền hỗ trợ mua xe đạp cho Thuật.

Tuy nhiên, do quãng đường về Thanh Hóa quá xa nên khi đến thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), Thuật được bà con tại đây ủng hộ kinh phí mua một chiếc xe máy cũ. Không chỉ vậy, sau khi trao cho Thuật hơn 1 triệu đồng làm lộ phí đi đường, người dân còn giúp Thuật mở một tài khoản Ngân hàng bên trong có 9 triệu đồng.

Thuật được người dân Quảng Nam cho tiền làm lộ phí về quê.

Người dân Quảng Nam còn đưa Thuật đi làm giấy xét nghiệm test nhanh Covid-19 để giúp Thuật thuận lợi trong việc đi qua các chốt kiểm soát dịch.

Đặc biệt, để giúp Thuật thuận lợi trong việc đi qua các chốt kiểm soát dịch, bà con còn đưa Thuật đi làm giấy xét nghiệm test nhanh Covid-19.

Sau khi có kết quả âm tính, trưa cùng ngày, nam thanh niên 9x đã cảm ơn bà con Quảng Nam rồi tiếp tục chạy xe máy lên đường về Thanh Hóa. Còn chiếc xe đạp trao tặng cho Thuật trước đó, bà con dự định tặng lại cho học sinh nghèo.

Bạn đang đọc bài viết Đi bộ về quê, chàng trai 9x được bà con Quảng Nam tặng tiền, xe máy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành