Thứ bảy, 20/04/2024 16:42 (GMT+7)

PCT nước thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza

MTĐT -  Thứ sáu, 23/03/2018 20:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Carina Plaza, TP. HCM vào rạng sáng.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để xử lý sự cố. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Thăm hỏi và động viên các gia đình có người tử vong do vụ cháy, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ân cần chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, vụ việc này là bài học đau xót trong công tác quản lý chung cư cao tầng, chung cư có nhiều người dân sinh sống, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, hướng dẫn người dân khi có sự cố xảy ra để chủ động ngăn ngừa thiệt hại cả về người và tài sản. Đây là điều cần rút kinh nghiệm và khắc phục ngay. 

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, thời điểm hiện tại, công việc quan trọng là tập trung cứu chữa những người bị thương; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, chăm lo chu đáo cho gia đình các nạn nhân. Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đăng Thị Ngọc Thịnh đã gửi hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. 

Cũng trong chiều 23/3, , Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến viếng và chia buồn với gia đình bà Lưu Lê Bích Phượng (54 tuổi), Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (tử vong do bị ngã từ tầng 14 khi xảy ra hỏa hoạn). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia buồn với gia đình bà Lưu Lê Bích Phượng và động viên gia đình vượt qua mất mát này. 

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 16 giờ ngày 23/3 có 13 người tử vong, 46 người bị thương do vụ cháy. 

* Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đã quyết định chuyển tiền cho Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động cứu trợ những gia đình có người bị thương và thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm kịp thời chia sẻ với các gia đình có người thiệt mạng và bị thương. 

Căn cứ báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc, Trung ương Hội quyết định hỗ trợ 13 gia đình có người tử vong với mức 3 triệu đồng/gia đình có người tử vong; hỗ trợ 24 gia đình có người bị thương với  mức 1 triệu đồng/người. 

Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã hỗ trợ các gia đình của 9 người thiệt mạng trong vụ đắm đò ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; hỗ trợ 31 hộ dân có nhà bị tốc mái do dông lốc xảy ra vào tối 17/3 tại huyện Mường Khương và huyện Xi Ma Cai, tỉnh Lào Cai. 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương chủ động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, có người bị thương và gia đình có nhà bị tốc mái; tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thường xuyên báo cáo về Trung ương Hội.
Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết PCT nước thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư Carina Plaza. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sản phẩm bất động sản nào đang được lòng giới đầu tư?
Vinhomes Ocean Park 2 - 'Quận Kinh đô' của Ocean City đang 'dậy sóng' mùa hè này, không chỉ bởi lực cộng hưởng từ tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới mà còn từ làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô để 'về phố, sống biển'.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ