Thứ bảy, 20/04/2024 12:47 (GMT+7)

Cao Bằng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng

MTĐT -  Thứ năm, 25/06/2020 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng nay (25/6), tại đèo 14 tầng trên Quốc lộ 4a, thuộc địa phận xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ sạt lở đá khiến giao thông ách tắc.

Nhiều tuyến đường tại huyện Bảo Lạc bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Báo Lao động.

Thiệt hại nặng nề nhất tại huyện Bảo Lâm. Mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường từ thị trấn Pác Mjầu đi các xã trong huyện và đi huyện Bắc Mê (Hà Giang). Nhiều đoạn ta luy dương bị sạt lở hàng trăm mét đất đá gây ách tắc, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Thiệt hại nặng nề nhất tại huyện Bảo Lâm. Mưa lớn làm sạt lở nhiều tuyến đường từ thị trấn Pác Mjầu đi các xã trong huyện và đi huyện Bắc Mê (Hà Giang). Nhiều đoạn ta luy dương bị sạt lở hàng trăm mét đất đá gây ách tắc, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Mưa to gây ngập tại Thị trấn Pác Mjầu.

Tại thị trấn Pác Mjầu, mưa lớn làm hàng trăm nước ngập vào các khu phố kéo theo hàng trăm mét khối bùn đất ảnh hưởng đến giao thông. Mưa lớn cũng làm nhiều diện tích lúa, ngô và cây trồng khác bị ngập trong nước.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Đồng - Chủ tịch thị trấn Bảo Lâm cho biết: “Hiện, địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng khắc phục tình trạng trên, cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm khi đi qua đoạn đường này. Do địa hình núi đá phức tạp cho nên mùa mưa lũ rất khó tránh khỏi tình trạng đá lở”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Cao Bằng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ