Thứ tư, 24/04/2024 09:47 (GMT+7)

Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị 'xanh, bản sắc và hạnh phúc’’

MTĐT -  Thứ bảy, 06/03/2021 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quảng trường 19 Tháng Tám, Trung tâm Hội nghị, đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tất Thành ánh đèn Led trang trí màu sắc hòa nhau tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo.

Thành phố Yên Bái, đầu xuân Tân Sửu.

Dịp tết, ra chúc tết Quyền Chủ tịch Nguyễn Ngọc Trúc và được nghe anh chia sẻ: năm 2020, UBND thành phố Yên Bái lãnh đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện "mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Các chỉ tiêu KTXH đều hoàn thành; trong đó, 10/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

Tiêu biểu là giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.918 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33% của cả tỉnh, tăng 4,62% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch 24%. Trong năm, có 126 doanh nghiệp (DN), 6 hợp tác xã, 141 tổ hợp tác được thành lập; thu hút 4 doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại Cụm Công nghiệp Âu Lâu...
Tôi hỏi về giải pháp, anh Trúc cho hay: UBND thành phố đã ban hành 10.367 văn bản chỉ đạo. Thực hiện Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh về hỗ trợ DN vừa và nhỏ, thành phố xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.
Tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư vào thành phố với sự tham gia của trên 140 doanh nghiệp; trong đó, có trên 40 DN ngoài tỉnh. 
Ngay tại hội nghị, có 16 DN đăng ký đầu tư. Năm 2021, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo mở rộng và hoàn thiện hạ tầng Cụm Công nghiệp Âu Lâu, đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, công nghiệp chế biến. 
Tôi hỏi về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), anh Trúc so sánh: XDNTM của thành phố như người nông dân được mùa to; 100% xã đã đạt chuẩn NTM; trong đó, Minh Bảo, Tuy Lộc, Âu Lâu chuẩn NTM nâng cao; Tuy Lộc, Minh Bảo đạt NTM kiểu mẫu. Trong 18 sản phẩm "OCOP" của tỉnh đạt 3 sao, thành phố chiếm 5 sản phẩm: chanh tứ thời, dưa chuột Văn Phú, mật ong Minh Bảo, cải ngọt Tuy Lộc, dưa lê Âu Lâu... 
Tôi thú thật chưa hiểu về "OCOP" lắm. Quyền Chủ tịch giải thích: "OCOP" là chương trình xây dựng mỗi xã, phường một sản phẩm. Tiếng Anh viết tắt là "OCOP"; có ở Nhật từ những năm 70 thế kỷ trước và được 40 nước áp dụng. Trọng tâm của "OCOP" là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân hoặc tập thể thực hiện. Bộ công cụ đánh giá chất lượng sản phẩm "OCOP" gồm 5 hạng sao. 
Ở Việt Nam, "OCOP" vừa là giải pháp vừa là nhiệm vụ trong triển khai XDNTM nhằm tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh, gia tăng giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường.
Chia tay anh Trúc, tôi sang nhà Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh. Biết anh là người tâm huyết với xây dựng thành phố. 
Tôi tập trung trao đổi về xây dựng đô thị "xanh, bản sắc và hạnh phúc". Bí thư Minh hào hứng bộc bạch: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, xác định: trong nhiệm kỳ phải đưa thành phố lên đô thị loại II; các xã Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh thành phường. Đến 2025, tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt 80,4%, hoàn thành 50 tiêu chí đô thị loại I. 
Thành phố sẽ dành quỹ đất cây xanh nội thành đạt từ 8m2/ người trở lên, trồng mới 60.000 cây xanh đô thị. Ngay trong năm 2021, trồng 10.000 cây xanh đô thị và 20 ha rừng tập trung. 
Anh cũng chia sẻ, để trở thành đô thị "xanh" thì không chỉ trồng thật nhiều cây xanh mà còn phải quan tâm tới yếu tố văn minh và thông minh đô thị. Vì vậy, thành phố xác định xây dựng 7 phường trở lên đạt chuẩn văn minh đô thị, 60% tuyến phố trên tổng số trục phố chính đạt tuyến phố văn minh; 90% trở lên đường khu nhà ở, đường ngõ xóm được chiếu sáng. 
Đến 2025, hoàn thành hệ thống quản lý đô thị thông minh; triển khai 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3; trong đó, ít nhất 75% đạt mức độ 4.
Bí thư Minh cũng chia sẻ: "Còn nhiều vấn đề phải làm để đến được cái đích "xanh, bản sắc, hạnh phúc". Trước mắt, chúng tôi phải phấn đấu để thành phố cập chuẩn đô thị loại II. Vẫn còn thiếu 7 tiêu chí cơ bản, hoàn thành cũng không dễ, nhưng chúng tôi quyết tâm. Mấy năm nay, tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố, nhất là hạ tầng giao thông, diễn ra khá nhanh. 
Trong năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành quy hoạch chung của thành phố đến 2040, tầm nhìn đến 2060; đề án xây dựng 3 xã thành phường; quy hoạch phân khu 4 phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Minh Tân; phương án di chuyển, mở rộng chợ Yên Thịnh, chợ Đồng Tâm; xây dựng 3 tuyến đường Yên Ninh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tất Thành là tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng 2 tuyến phố đi bộ tại khu hồ Hào Gia và Công viên Yên Hòa. 
Năm 2021, sẽ tiếp tục hoàn thành quy hoạch phân khu các xã, phường: Đồng Tâm, Yên Thịnh, Hợp Minh, Nguyễn Phúc, Giới Phiên, Tân Thịnh, Văn Phú. 
Bí thư Minh cũng hào hứng nói về các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đón xuân Tân Sửu - 2021. Chào mừng đại hội Đảng, thành phố có 141 công trình, phần việc; trong đó, 61 công trình thuộc lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, an ninh; 53 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục; 14 công trình, thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế; 10 công trình về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; 2 công trình về cải cách hành chính. 
Đã tổng kết, trao giải cho 15 công trình, phần việc tiêu biểu, gồm một giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. 
Đón tết Tân Sửu, các xã, phường làm 138 mô hình chỉnh trang đường phố, tập trung vào chủ đề mừng xuân, mừng Đảng, mừng đất nước, quê hương đổi mới. Nhiều mô hình trang trí đèn Led màu sắc phong phú, độc đáo, ấn tượng, bắt mắt. Thành phố đã trao giải Nhất cho mô hình trang trí đường Trần Bình Trọng, phường Nam Cường; trao 2 Nhì, 3 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và 7 giải phụ. 
Điều đáng nói là, các công trình, phần việc, mô hình đều được làm từ kinh phí xã hội hóa do nhân dân đóng góp. Không chỉ các phường làm mà các xã,  nông dân còn khó khăn về kinh tế nhưng vẫn hào hứng làm được nhiều mô hình kỳ công, đẹp mắt. 
Háo hức được trông thấy những điều Quyền Chủ tịch Trúc và Bí thư Minh trao đổi, sáng mùng 3 tết, tôi đã xuất hành thẳng lên Tuy Lộc. Suốt một triền sông Hồng biêng biếc màu xanh của rau, đỗ, ngô, khoai... Đúng là NTM kiểu mẫu. Chợt hiểu chỉ số hạnh phúc của người dân là đây chứ còn đâu nữa. 
Chia tay Tuy Lộc, tôi sang Âu Lâu, vào nhà ông bạn Hải - Chủ tịch xã rủ đi thăm Cụm công nghiệp. Nhìn tận mắt mới thấy, đúng là một sự đổi thay ngoài cả sức tưởng tượng. Cả vùng đồi thôn Châu Giang, Đầm Vông nay trở thành một cụm công nghiệp đa ngành với 118,35 ha. Trong đó, có may mặc, đóng giày; sản xuất linh kiện, lắp ráp điện tử viễn thông; chế biến nông lâm sản; sản xuất hàng tiêu dùng; thủ công mỹ nghệ. 
Ngoài ra, còn có khu hậu cần, văn phòng điều hành, khu làm việc của công an, y tế; trung tâm trưng bầy giới thiệu sản phẩm, tư vấn giới thiệu việc làm, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, thương mại, văn phòng cho thuê, bãi tập kết rác trung chuyển, nhà làm việc của bộ phận vệ sinh môi trường, khu xử lý nước thải công nghiệp... 
Chủ tịch xã Âu Lâu phấn khởi bày tỏ: nhờ có các dự án đầu tư mà đời sống của người dân thay đổi hẳn. Hiện, xã có hơn 1.300 lao động trong Cụm công nghiệp. Bà con rất phấn khởi khi biết có thêm 4 DN đầu tư vào Cụm Công nghiệp Âu Lâu. 
Đã quá trưa, anh Hải năn nỉ mời về nhà uống rượu nhưng tôi khất vì còn xuôi về Giới Phiên, rồi sang Văn Phú, vào Tân Thịnh nữa. Đi dọc Giới Phiên song song với sông Hồng mới thấy tại sao trên địa bàn thành phố lại làm nhiều cầu vượt sông Hồng đến thế; mới thấy hình hài một thành phố bên sông đang manh nha. 
Đến Văn Phú, dừng lại chụp ảnh Hồ Sen và đường hoa Tiên Phú - Văn Liên. Đang mải mê bấm máy, mấy chị em đi chơi tết tươi cười bảo: 
- Bác thợ ảnh thấy nông thôn chúng em đẹp không? Kém gì ngoài phố!
Tôi cũng tươi cười bảo: 
- Các chị em cũng đẹp kém gì người phố. Đứng vào đây cho tôi xin mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm. 
Sang Tân Thịnh, rẽ vào đền Rối, chùa Minh Pháp thắp nén hương thơm đầu năm dâng lên 5 vị Đại vương và Ngọc Dung công chúa - những người có công trừ dẹp quái vật, dạy dân làm ăn, cầu xin các bậc thánh linh phù hộ cho quốc thái, dân an, thành phố quê hương ngày càng phát triển. 
Đi trên con đường hoa từ đường Âu Cơ tới đền Rối - công trình chào mừng đại hội Đảng, đón xuân Tân Sửu của Tân Thịnh mà thấy lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Có niềm vui đầu năm, cảm hứng đầu xuân, sự thăng hoa với cái đẹp, cảm giác thiêng liêng thành kính khi đến với cõi thiêng, cõi phật và cả niềm hân hoan khi được chứng kiến những đổi thay của Tân Thịnh. 
Hôm sau, tôi vào Minh Bảo thăm cơ sở nuôi ong, nếm thử sản phẩm "OCOP" mật ong Minh Bảo, rồi ra phường Nguyễn Thái Học xem "Tuyến phố Đào Tấn văn minh, hạnh phúc"; lên phường Nguyễn Phúc xem "Tiểu công viên kết hợp khu vui chơi thể thao"; vào xã Nam Cường xem "Khuôn viên đi dạo kết hợp sân vui chơi", "Đường Trần Bình Trọng" tổ dân phố Đồng Tiến đoạt giải Nhất về mô hình chỉnh trang đường phố. 
Hỏi mấy bác đi dạo:
- Các bác thấy công trình thế nào? - Ai cũng hồ hởi bảo: 
- Vừa đẹp lại vừa thiết thực nhà báo ạ! Đây là sự chung sức của chúng tôi cho thành phố mình đẹp hơn. 
Tôi trở về khi thành phố đã lên đèn. Ngã tư Km5, ánh điện hắt sáng các bức họa phong cảnh Yên Bái, công trình "Bích họa đường phố" của phường Đồng Tâm. Mấy tốp thanh niên đua nhau chụp ảnh check-in với phong cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hồ Thác Bà, vòng xòe Nghĩa Lộ... 
Rẽ vào phố đi bộ Hào Gia, khá đông người, nhất là thanh niên nhưng ai cũng đeo khẩu trang, chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trở về, qua Quảng trường 19 Tháng Tám, Trung tâm Hội nghị, đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tất Thành ánh đèn Led trang trí màu sắc hòa nhau tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo, trong lòng lại chộn rộn niềm vui. Chợt nhớ tới câu nói của những người dân thành phố: "Xuân này thành phố đẹp hơn, xanh hơn. Chúng tôi vui và thêm yêu thành phố của mình"./.
Bạn đang đọc bài viết Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị 'xanh, bản sắc và hạnh phúc’’. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới