Thứ ba, 19/03/2024 15:42 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/9/2019

MTĐT -  Thứ hai, 23/09/2019 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/9/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 23/9/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hai người tử vong vì đi xe máy trên cao tốc rồi đâm vào ôtô đầu kéo

Hai người ngồi trên chiếc xe máy lưu thông trái phép trên cao tốc đã tử vong sau khi chiếc xe đâm vào ôtô đầu kéo 20C-095.45 kéo theo rơmooc 20R-005.44 bị hỏng máy đang đỗ ở làn dừng khẩn cấp.

Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1-Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, khoảng 21 giờ 20 ngày 22/9, tại Km 143+400 caôtô c Nội Bài-Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai thanh niên điều khiển xe máy 19K7-3072 lưu thông trái phép trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội-Lào Cai, khi đến Km 143+400 thuộc địa phận xã Xuân Ái (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã đâm vào ôtô đầu kéo 20C-095.45 kéo theo rơmooc 20R-005.44 bị hỏng máy đang đỗ ở làn dừng khẩn cấp, lái xe đầu kéo không có mặt.

Hậu quả hai người đi trên xe máy chết tại chỗ.

Hiện trường một vụ va chạm giữa xe máy với xe ôtô đầu kéo. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các nạn nhân được xác định là Phùng Tiến Hiếu (sinh 1998, trú tại thôn Nghĩa Lạc, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) và Trần Văn Linh (sinh 2002, trú tại Thôn 1, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1-Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt kịp thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Văn Yên xử lý theo quy định của pháp luật.

Cứu hàng chục người mắc kẹt trong xe khách gặp nạn

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 22/9 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 4h30 sáng cùng ngày, chiếc xe khách chạy tuyến Gia Lai đi TP.HCM, khi đi đến đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một) thì xảy ra va chạm với xe máy. Xe khách mất lái, đâm vào bụi cây ven đường. Cú va chạm mạnh làm đầu xe biến dạng, cửa lên xuống kẹt cứng khiến hành khách trên xe không thể ra ngoài, trong đó nhiều người đang bị thương.

Cảnh sát giải cứu người bị thương ra khỏi xe. Ảnh: Thanh Kiều/ Zing

Báo VietNamNet đưa tin, ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân gần hiện trường đã đập cửa kính giải cứu những người bị nạn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP Thủ Dầu 1 cũng được huy động để giải cứu người bị thương ra ngoài, đưa đi cấp cứu.
Đến 11h trưa nay, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, di dời phương tiện gặp nạn.

Tông dải phân cách sau khi đi nhậu về, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 22/9, trên đường ĐT743, đoạn thuộc địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Sầm Văn L. (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), sau khi nhậu với bạn về, điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT743 với tốc độ cao theo hướng thị xã Dĩ An - QL13. Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ được tốc độ và tay lái đã tông vào dải phân cách giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại chỗ - Ảnh: Lê Ánh

Vụ tai nạn khiến anh L. cùng phương tiện văng xa về phía trước gần 50m, nạn nhân tử vong tại chỗ; tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ôtô tải trôi dốc, ủi nát hàng loạt xe bên đường

Vụ tai nạn xảy ra chiều 22/9 trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua dốc Pháo Thủ, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Lúc này, ôtô tải chở cát biển kiểm soát 30U đang đỗ trên dốc bất ngờ trôi xuống, tông hàng loạt xe của các hộ dân đỗ trước nhà.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy, nhân chứng tại hện trường, sự việc khiến hai ôtô 5 chỗ biển kiểm soát Hà Nội cùng 4 xe máy hư hỏng nặng. Chiếc xe tải chỉ dừng khi bị một cây gỗ lớn chặn lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Đĩnh, Chủ tịch UBND phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

"Thời điểm xảy ra tai nạn vào buổi trưa, người dân đang ở trong nhà nên rất may không có thương vong về người. Chiều cùng ngày hiện trường đã được giải phóng, giao thông qua khu vực đã có thể lưu thông bình thường", ông Đĩnh nói.

Xe buýt lao vào núi, hàng chục người thiệt mạng

Hãng tin PTI dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Babusar Top, giáp ranh với tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và vùng Gilgit-Baltistan.

Chiếc xe buýt lúc đó đang đi về phía TP Rawalpindi từ TP Skardu, chở theo 40 hành khách, trong đó có 16 binh sĩ Pakistan.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Babusar Top, giáp ranh với tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và vùng Gilgit-Baltistan. Ảnh: DAWN TV

Đại diện chính quyền vùng Gilgit-Baltistan, Rasheed Arshad, xác nhận 26 thi thể, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã được tìm thấy trong đống đổ nát.

Ông Arshad cho biết 13 hành khách đã được đưa tới bệnh viện ở Chilas, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe buýt trên thuộc sở hữu của một công ty tư nhân. Nó khởi hành từ TP Skardu hôm 21-9, dự kiến tới TP Rawalpindi. Vào sáng 22-9, tài xế mất kiểm soát tay lái khi ôm cua và lao vào núi. Vẫn chưa rõ tài xế mất kiểm soát phương tiện như thế nào, theo phát ngôn viên cảnh sát huyện Diamer, Mohammad Wakeel.

Ngoài lực lượng cứu hộ và cảnh sát được triển khai tới hiện trường, một máy bay trực thăng cũng được huy động để vận chuyển các thi thể đến TP Skardu sau khi nhận dạng.

Đường đèo Babusar – nơi xảy ra vụ tai nạn - thường được du khách sử dụng và duy trì hoạt động từ cuối tháng 6 đến tháng 10 hằng năm. Sau đó, nó bị đóng cửa sau khi tuyết rơi dày. Đây là tuyến đường nhanh nhất để đi từ thủ đô Islamabad đến vùng Gilgit-Baltistan.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.