Thứ bảy, 20/04/2024 18:39 (GMT+7)

TP.HCM cấm xe vào trung tâm để CĐV xem trận chung kết SEA games 30

Ngọc Bùi -  Thứ ba, 10/12/2019 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 22h ngày 10/12 đến 1h ngày 11/12, thành phố cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào 19 giờ tối nay (10/12), trên sân Rizal (Philippines). Do đó, để phục vụ người dân theo dõi, cổ vũ trận đấu, đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông khi người hâm mộ đổ xuống đường, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan liên quan hiện đã lên kế hoạch tổ chức lại giao thông khu vực trung tâm. 

Theo đó, kể từ 18h30 ngày 10/12 đến 1h ngày 11/12, hạn chế tất cả taxi, xe dưới 9 chỗ hoạt động thí điểm theo hình thức hợp đồng điện tử, xe tải có tổng trọng tải dưới 2,5 tấn vào khu vực trung tâm.

Ngoài ra, kể từ 22h ngày 10/12 đến 1h ngày 11/12, TP cũng sẽ cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào khu vực quận 1, quận 3, quận 5.
TP.HCM cấm xe vào trung tâm để CĐV xem trận chung kết SEA games 30

 Các tuyến đường bị cấm gồm: Tuyến đường Ngô Nhân Tịnh - Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền - vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - cầu Kiệu - Hoàng Sa - cầu Thị Nghè - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Ngô Nhân Tịnh.

Riêng đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng - một điểm tổ chức cho người dân xem trận chung kết, từ 18 giờ 30 hôm nay, cấm các phương tiện lưu thông. Thời gian được phép lưu thông trở lại trên tuyến đường này sẽ theo sự điều khiển của Công an TP.HCM và các lực lượng liên quan, căn cứ vào tình hình giao thông thực tế. 

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM cấm xe vào trung tâm để CĐV xem trận chung kết SEA games 30. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất