Thứ bảy, 20/04/2024 23:19 (GMT+7)

TP.HCM: Đâm trúng cục đá lớn trên quốc lộ, một người đàn ông tử vong

Ngọc Thạch -  Chủ nhật, 11/11/2018 12:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối ngày 10/11, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn quận 12 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 xe máy mang BKS: 59E1-620.99 do ông Bùi Văn Quế, sinh năm 1981 đang chạy xe máy trong làn xe ô tô trên quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư An Sương về quận Thủ Đức, khi vừa qua khỏi cầu vượt Quang Trung (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) bất ngờ đâm trúng cục đá lớn nằm trên đường gây trượt ngã. Ông Quê đập đầu xuống nằm bất tỉnh tại chỗ. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, người đàn ông đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 12 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Đến 19h30 hiện trường mới được giải quyết xong. Tại hiện trường, phương tiện xe máy nằm trượt dài trên làn ô tô bị hư hỏng nhẹ, vụ việc đã khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Đâm trúng cục đá lớn trên quốc lộ, một người đàn ông tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất