Thứ năm, 28/03/2024 15:57 (GMT+7)

Xe rác qua đường sắt, một người tử vong tại chỗ

MTĐT -  Thứ hai, 07/10/2019 21:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 18h, ngày 6/10, tại Km 52+200m tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua tổ dân phố Đông Giang, phường Xương Giang, TP Bắc Giang khiến 1 người tử vong.

Vào khoảng 18h, ngày 6/10, tại Km 52+200m tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua tổ dân phố Đông Giang, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố Đông Giang, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.

Ảnh minh họa: Internet.

Thời điểm trên, tàu chở khách DD6 đầu máy D9E216 thuộc Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên, Hà Nội do ông Nguyễn Duy Khương, sinh 1971, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam điều khiển đi hướng Đồng Đăng - Hà Nội va chạm với ông Nguyễn Văn Kỳ đang đẩy xe rác gần khu vực đường tàu làm ông Kỳ tử vong tại chỗ. Công an thành phố Bắc Giang đã khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Bạn đang đọc bài viết Xe rác qua đường sắt, một người tử vong tại chỗ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Đặng Nam

Cùng chuyên mục

Xuyên đêm cùng Công an TP Biên Hòa xử lý "thần men"
Lực lượng CSGT-TT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang triển khai lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ,... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Lâm Đồng: Thượng úy CSGT trao lại tài sản cho du khách đánh rơi
Công an thị trấn Di Linh phối hợp với Thượng úy Đinh Quang Dũng – tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc chốt cảnh sát giao thông Phú Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng tiến hành hoàn tất các thủ tục trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.