Thứ bảy, 20/04/2024 12:04 (GMT+7)

Quận Hà Đông: Sẽ mở ba đường theo qui hoạch ở phường Văn Quán

MTĐT -  Thứ năm, 03/09/2020 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

1. Đường từ KĐT Văn Quán đến Chiến Thắng

Sơ đồ tuyến đường từ KĐT Văn Quán đến Chiến Thắng. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Văn Quán đến Chiến Thắng dài khoảng 560m.

Tuyến đường này có điểm đầu ở gần hồ Văn Yên, điểm cuối ở đường Tân Triều mới gần nghĩa trang Triều Khúc.

2. Đường từ Nguyễn Khuyến đến chợ đêm nông sản Văn Quán

Sơ đồ tuyến đường từ Nguyễn Khuyến đến chợ đêm nông sản Văn Quán. Đoạn qua địa bàn phường Văn Quán màu xanh. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Khuyến đến chợ đêm nông sản Văn Quán dài khoảng 565m. Đoạn tuyến qua địa bàn phường Văn Quán dài khoảng 260m, phần còn lại thuộc phường Phúc La.

Đoạn tuyến qua địa bàn phường Văn Quán có điểm đầu ở hồ Văn Quán, điểm cuối ở phía sau chợ đêm nông sản Văn Quán.

3. Tuyến đường từ đường 19/5 đến đường ở mục 1 chạy ven hồ Văn Quán

Sơ đồ tuyến đường từ đường 19/5 đến đường ở mục 1 (màu đỏ). (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường nối đường 19/5, chạy ven hồ Văn Quán đến tuyến đường ở mục 1.

Theo qui hoạch, tuyến đường này dài khoảng 370m. Điểm đầu tuyến ở đường 19/5 đoạn cà phê Babylon. Tuyến chạy thẳng và giao với đường ở mục 1 đoạn ngõ 686 Chiến Thắng.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Quận Hà Đông: Sẽ mở ba đường theo qui hoạch ở phường Văn Quán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ