Thứ sáu, 29/03/2024 16:26 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Quy hoạch 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc

Ngọc Tân -  Thứ tư, 18/03/2020 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc.

Hình ảnh minh hoạ 

Dự án có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 186,6 ha, thuộc địa giới hành chính phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, Tp.Quảng Ngãi. Đây là khu đô thị sinh thái nằm giữa lòng sông Trà Khúc, kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, tập trung các công trình thương mại - dịch vụ, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao kết hợp công viên cây xanh - mặt nước, phục vụ cho đô thị trung tâm Tp.Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan cho khu vực dọc hai bờ sông Trà Khúc, đáp ứng nhu cầu dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của Tp.Quảng Ngãi.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Thiên Phúc khẩn trương hoàn thành Đề án đánh giá mức độ ảnh hưởng trước và sau khi có dự án, trình cấp thẩm quyền xem xét, thỏa thuận để làm cơ sở thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết dự án. Đồng thời, giao Ban Quản lý các dự án triển khai việc lập, trình thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết theo đúng quy định và nhiệm vụ quy hoạch được duyệt; Phối hợp với nhà tài trợ và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Quy hoạch 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.