Thứ sáu, 29/03/2024 13:17 (GMT+7)

Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ quý hiếm của Nam Bộ trên đất Sen Hồng

MTĐT -  Thứ tư, 01/07/2020 16:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chỉ là ngôi chùa lâu đời, chùa Bửu Hưng (xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) còn sở hữu báu vật hiếm có của Nam Bộ trên đất Sen Hồng...

Chùa Bửu Hưng (Bửu Hưng tự), nằm cạnh rạch Cả Cát nên còn được gọi là chùa Cả Cát, thuộc xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cách trung tâm TP Sa Đéc 9km. Đây là ngôi cổ quý hiếm của Nam bộ trên đất Sen Hồng

Chùa Bửu Hưng do Thiền sư Nguyễn Đăng từ miền Trung vào xây cất lần đầu vào nửa sau thế kỷ XVIII (1777-1789)

Lúc đầu, chùa được xây dựng bằng cây lá trên vùng đất vắng vẻ, tu theo phái Lâm Tế chánh tông. Khi Thiền sư Từ Lâm (1780 - 1859) kế thế trụ trì, chùa Bửu Hưng từng bước xây đắp thành ngôi đại tự

Chùa Bửu Hưng nhìn từ bên ngoài. Xung quanh chùa là vùng đất rộng thoáng, nhiều cây xanh nên bốn mùa mát rượi. Điều này không chỉ tạo cho không gian ngôi chùa cổ thanh tịnh cần có của chốn thiền môn, mà còn là điểm đến lý tưởng của phật tử và du khách gần xa

Đến năm 1900, khi kế thế trụ trì, Yết Ma Như Lý Thiên Trường (1877 -1969) đại trùng tu, xây chánh điện, trạm trổ thêm bao lam, thần vọng, biển thờ, tạo thêm hoành phi, câu đối, chấn chỉnh già lam... Ảnh: Mái được đầu tư công phu với những hoa văn cách điệu rất nghệ thuật

Tính đến nay, chùa Bửu Hưng đã có trên 200 năm tuổi, là một trong số ít ngôi chùa Phật giáo Bắc tông lâu đời ở Nam Bộ, nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn nét xưa, bảo quản gần như nguyên vẹn nhiều cổ vật quý như: các bức tượng gỗ có tuổi đời hàng trăm năm, các đồ đồng, đồ gốm...

Chánh điện được đầu tư công phu với hệ thống liễn, đối...

Liễn được khắc công phu từng đường nét

Trong chùa lưu giữ nhiều tượng gỗ xưa quý hiếm

Chùa Bửu Hưng xây dựng theo kiến trúc chữ Tam (15-50m) gồm Tiền đường, Chánh điện và Nhà tổ với 100 chiếc cột được chế tác từ danh mộc với sự gia công giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật, nhưng hết sức vững chắc...

Đặc biệt, tại khu vực chính điện, ngoài các pho tượng Thích Ca, Địa Tạng, Thiện Hữu, Ác Hữu... còn có tượng Phật Di Đà bằng gỗ cao 2,5m rất độc đáo. Theo tư liệu của nhà chùa, thì pho tượng này đã được Vua Minh Mạng ban

Ngày 3.8.2007, Bộ Văn hóa - Thông tin đã công nhận và xếp hạng chùa là Di tích cấp quốc gia

 Theo Lục Tùng/Báo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ quý hiếm của Nam Bộ trên đất Sen Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới