Thứ sáu, 19/04/2024 14:37 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cá chết trắng sông giữa dịch Covid-19

Đức Huy -  Thứ năm, 30/07/2020 06:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 ngày 28- 29/7, tình trạng cá chết trên sông Phú Lộc, thuộc địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, TP Đà Nẵng lại tiếp tục tái diễn khiến môi trường sông, biển bị ô nhiễm.

Theo bà N.T.D, trú tại tổ 29, phường Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, trong 2 ngày gần đây, tình trạng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân trên sông Phú Lộc lại tiếp tục xảy ra với số lượng tương đối lớn.

Theo ghi nhân của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, cả một đoạn sông dài từ quận Liên Chiểu qua quận Thanh Khê, đổ ra biển vịnh Đà Nẵng đều có hiện tượng cá chết.

Do không được trục vớt, vệ sinh kịp thời, một số lượng cá đang phân hủy đã bắt đầu trôi ra biển vịnh Đà Nẵng rồi tấp vào bờ, bốc mùi hôi thối.

Thêm vào đó, chiều tối ngày 28/7, trên địa bàn cũng xảy ra một trận mưa lớn khiến bèo, rác trôi đầy mặt sông, cảnh quan trông rất nhếch nhác, ô nhiễm.

Theo quan sát, số lượng cá chết trên sông Phú Lộc là khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi và cá đối với đủ kích cỡ. Nhiều con trong số đó đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Số lượng cá chết trên sông Phú Lộc là khá nhiều, chủ yếu là cá rô phi và cá đối với đủ kích cỡ.

--

Cả một đoạn sông dài từ quận Liên Chiểu qua quận Thanh Khê, đổ ra biển vịnh Đà Nẵng đều có hiện tượng cá chết.

Do không được trục vớt, vệ sinh kịp thời, một số lượng cá đang phân hủy đã bắt đầu trôi ra biển vịnh Đà Nẵng rồi tấp vào bờ, bốc mùi hôi thối khiến môi trường sông, biển bị ô nhiễm.

Cũng theo phản ánh của người dân, mặc dù tình trạng cá chết hàng loạt đã diễn ra khoảng 2 ngày nay, nhưng đến đầu giờ chiều ngày 29/7/2020, vẫn chưa thấy sự vào cuộc của các lực lượng chức năng.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cá chết trắng sông giữa dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?