Thứ sáu, 29/03/2024 17:34 (GMT+7)

Ác mộng trong đêm ở Thành phố Nhựa tại Philippines

MTĐT -  Thứ tư, 10/07/2019 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại thành phố Valenzuela, người dân đổ lỗi cho các nhà máy tái chế vì mùi hôi và các bệnh về đường hô hấp.

Shantal, 5 tuổi, sống cách nhà máy tái chế nhựa ở làng Canumay West ở thành phố Valenzuela chưa đầy 100 mét. Khu vực ở ngoại ô thủ đô Manila của Philippines được mệnh danh là Thành phố Nhựa. Những con đường xiêu vẹo của nó là nơi có những ngôi nhà nhỏ kẹp giữa những nhà máy lớn đang bốc khói. Ảnh: Guardian.

Ngôi làng Canumay West ở thành phố Valenzuela có nhiều nhà máy tái chế xử lý chất thải nhựa được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các quốc gia khác. Người dân bị hành hạ bởi mùi hôi mà họ tuyên bố đến từ nhà máy tái chế lân cận STC Enterprises. Ảnh: Guardian.

Trẻ em chơi với rác thải nhựa gia dụng bên ngoài một cơ sở phân loại ở làng Canumay West. Người dân địa phương cáo buộc phát thải từ nhà máy đã khiến một số cư dân bị ho kéo dài. Tuy nhiên, các chủ sở hữu nhà máy phủ nhận điều đó. Ảnh: Guardian.

Một cậu bé chơi với một chai nhựa Listerine cũ. Thành phố Valenzuela là một mô hình thu nhỏ của một số vấn đề mà cộng đồng ở Đông Nam Á phải đối mặt, khi họ trở thành bãi thải rác thải nhựa thế giới. Ảnh: Guardian.

Cư dân của ngôi làng Canumay West ở thành phố Valenzuela cho biết họ chà VapoRub dưới mũi để chặn mùi nhựa cháy. Vào tháng 5, Philippines đã chuyển 1.500 tấn chất thải trở lại Canada sau khi phát hiện nước này đang gửi các thùng rác bao gồm các mặt hàng không thể tái chế như tã lót dành cho người lớn. Ảnh: Guardian.

Shantal, 5 tuổi, đã được chẩn đoán viêm phổi ba lần. Ở làng Canumay West của Valenzuela, rác thải nước ngoài là vấn đề cá nhân. Một tỷ lệ đáng kể chất thải nhựa được tái chế trong các nhà máy trong thành phố đến từ các quốc gia khác. Chất thải được tìm thấy trong các khu vực công nghiệp như thành phố Valenzuela thường được trộn với các nguyên liệu thô có nguồn gốc địa phương. Ảnh: Guardian.

Rác được thả xuống để đưa vào buồng đốt và tiêu hủy tại một cơ sở xử lý rác. Trong khi người dân địa phương phàn nàn về chất lượng không khí, ngành công nghiệp nhựa địa phương cho biết cuộc tranh luận về chất thải nhập khẩu đe dọa gây khó khăn cho doanh nghiệp, ngay cả các nhà tái chế hợp pháp. Ảnh: Reuters.

Các nhà hoạt động môi trường mặc một thùng chứa giả chứa đầy rác để tượng trưng cho 50 thùng rác được chuyển từ Canada đến Philippines hai năm trước. Ngày 1/7, trưởng làng Mario San Andres đã cho chủ sở hữu của STC Enterprises, Wilson Uy, hai tuần để dọn dẹp hoặc có nguy cơ mất giấy phép kinh doanh. Ảnh: AP.

Cư dân gần một bãi rác ở Manila, Philippines. Thị trưởng Rex Gatchalian biết rằng giải pháp lâu dài là di chuyển các nhà máy ra khỏi khu dân cư nhưng trưởng làng San Andres muốn hành động ngay bây giờ. "Chúng tôi phải giải quyết những lo ngại này. Tôi cũng muốn người dân trong làng tận hưởng một cuộc sống lâu dài", ông nói. Ảnh: AFP.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Ác mộng trong đêm ở Thành phố Nhựa tại Philippines. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ